Dõi theo bước chân Quốc Anh
Thứ Tư, 23.4.2008 | 21:35 (GMT + 7)
Quốc Anh là một cầu thủ lên rất nhanh, từ giải U.21 rồi bước sang đội lớn và lấy suất chính với lối chơi rất đặc biệt và lên tuyển sau mùa đầu tiên đá V-League.
Quốc Anh khiến người Đà Nẵng nhớ đến Phan Công Thìn ngày nào với những cú xuống biên và những pha che bóng thật độc. Đấy cũng là cầu thủ nhận mình là học trò thầy Thìn, nhưng lại mang ơn bác Lê Thụy Hải đã chắp cho mình đôi cánh để sớm khẳng định ở bóng đá đỉnh cao.
Ngày nhận Quốc Anh lên đội lớn, HLV Lê Thụy Hải thấy thằng bé mặt non choẹt có cái dáng mảnh khảnh, thế là ông cho Quốc Anh tập với giáo án riêng. Sáng sáng, ông Hải bắt cầu thủ trẻ này tập chân đất dưới cát và dưới biển để tăng sức mạnh và tăng sự phát triển của cơ bắp.
Ông Hải sau này kể lại rằng bài tập thật đơn giản, nhưng nó đòi hỏi tính kiên trì vì Quốc Anh phải tự tập và tập một mình với thời gian không ngắn.
Ông Hải cũng chỉnh cho Quốc Anh lối chơi so với dạng thủ lĩnh ở đội trẻ và giao những việc thật cụ thể như hoạt động ở hành lang và chỉ cần làm một nhiệm vụ xuống bóng thật sâu và tạt vào.
Sau thành công ở V-League 2005 với chức á quân cùng bác Hải, Quốc Anh lên tuyển và lấy luôn suất đá chính trong thời điểm bóng đá VN đang lo thiếu một cái chân trái hoạt động biên trái như Thạch Bảo Khanh.
Quốc Anh chơi cực tốt ở Agribank Cup rồi đến SEA Games và tạo ấn tượng đậm. SEA Games mà khi trở về, nghe tin Quốc Anh dính vào trận Myanmar, nhiều người không tin vì "nó còn quá trẻ và luôn chơi đầy nhiệt huyết!".
Bây giờ thì Quốc Anh đã trở lại cùng với các đồng đội trong giai đoạn HLV Huỳnh Đức đang cần những nội binh thay thế cơn khủng hoảng lực lượng.
Sự trở lại sau thời gian dài kiên trì theo đội và chờ đợi, liệu Quốc Anh có tìm lại được phong độ và lối chơi dũng mãnh như ngày nào.
Quốc Anh chắc chắn sẽ chín chắn hơn sau tai nạn và trưởng thành hơn khi đứng dậy từ chỗ vấp ngã.
Biết đâu đấy lại là cơ hội để Quốc Anh trở lại dưới con mắt trọng người tài của HLV Calisto.