Dòng chảy ngược
Thứ Ba, 16.6.2009 | 08:13 (GMT + 7)
Kiếm sống ở thị thành không xong, đồng lương công nhân không đủ sống thì bắt buộc phải về lại quê. Nhưng việc làm ở nông thôn lại ít hơn trước. Nhiều nơi đất sản xuất bị thu hẹp do mở rộng khu công nghiệp, xây dựng khu đô thị, xây dựng sân golf.
Các loại hình phát triển kinh tế này nuốt chửng hàng vạn hécta đất nông nghiệp và đất trồng lúa, NLĐ tại chỗ còn mất việc làm, người "hồi hương" lấy đâu ra việc? Chưa kể các đội quân thất nghiệp khác từ các làng nghề tan tác và đi XKLĐ về nước sớm. Những người này không thể chen chân được ở thành phố, cũng phải chảy ngược về quê.
Người thất nghiệp về quê ngày càng đông sẽ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội, mất ổn định ở các vùng nông thôn. Trước thực trạng này, việc cấp bách nhất là triển khai các dự án đào tạo nghề và giải quyết việc làm mà Chính phủ đã phê duyệt, nếu triển khai chậm chạp thì hiệu quả của nó sẽ rất thấp.
NLĐ thất nghiệp đang mong có việc làm từng ngày, chính sách đã đề ra, tiền bạc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ hành động. Giải pháp tối ưu cho LĐ nông thôn không phải là ngăn "dòng chảy ngược" mà giải quyết cái gốc, đó là tạo ra công ăn việc làm.