Dragan Dabic thật vẫn sống
Thứ Sáu, 25.7.2008 | 20:26 (GMT + 7)
Trong mấy ngày qua, kể từ sau khi ông Radovan Karadzic bị bắt giữ, cảnh sát Serbia đã nỗ lực truy tìm xem ai là người đã giúp nghi phạm này ẩn náu.
Báo chí Serbia lúc đầu đưa tin rằng, cái tên Dabic mà ông Karadzic núp bóng có thể là một tay súng người Serb đã chết trong chiến tranh. Ở Sarajevo lại có tin cho rằng Dabic là một thường dân bị quân đội của cựu Tổng thống Karadzic giết chết, khi bao vây thủ đô của Bosnia trong cuộc chiến 1992-1995. Các quan chức Serbia còn cho biết, Dabic chết năm 1993 ở Sarajevo.
Cuối cùng, kết quả thật bất ngờ, trái với tất cả mọi đồn thổi. Dabic thật vẫn sống khoẻ mạnh và đang cư ngụ ở Ruma, một thị trấn phía bắc thủ đô Belgrade, Serbia. Ông là công nhân xây dựng đã về hưu, năm nay 66 tuổi. Vẻ ngoài của Dabic không hề giống Karadzic.
Quan chức chính phủ Rasim Ljajic khẳng định: "Chứng minh thư của Dabic và Karadzic chỉ khác nhau 2 bức ảnh, còn tất cả đều giống".
Phát hiện này đã khiến cuộc sống của công nhân về hưu Dabic đảo lộn trong mấy ngày qua. "Thay vì làm việc ở ngoài vườn, tôi bị các phóng viên vây quanh và liên tục phải trả lời điện thoại", ông Dabic nói từ Ruma và quả quyết rằng ông không biết làm thế nào mà bản sao chứng minh thư của ông lại có trong tay của Karadzic.
"Thật không công bằng. Thay vì tìm ra nguyên nhân, cảnh sát lại gọi tôi lên thẩm vấn", ông nói.
Các quan chức Serbia đang cố xác định xem liệu chứng minh thư của Karadzic là hoàn toàn giả mạo hay là bản copy chính thức lấy được từ bản gốc mà Dabic đang sở hữu. Bruno Vekaric, người phát ngôn của công tố viên về tội phạm chiến tranh của Serbia cho biết, ông Karadzic lấy được giấy tờ giả từ thời Tổng thống Milosevic nắm quyền.
"Những ai bị tình nghi giúp đỡ pháp lý để ông Karadzic lẩn trốn sẽ bị xử lý nghiêm", ông Vekaric nêu rõ.
Trong quá trình lẩn trốn dưới tên giả Dragan Dabic, ông Karadzic tự tin xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Ông còn thực hiện các bài diễn thuyết qua video tại các trung tâm cộng đồng của địa phương.
Ông có một cuộc sống năng động, cởi mở và đối với người bị truy nã hàng đầu thế giới thì sự xuất hiện đó vô cùng rủi ro.