Dự án không thể triển khai vì... một ngôi mộ!
Thứ Tư, 19.11.2008 | 21:26 (GMT + 7)
Từ tháng 3.2008, sau khi đã giải toả, đền bù gần... 99,9% toàn bộ diện tích (hơn 10ha) đất, tại phường Tân Phong, quận 7, mà UBND TPHCM cho phép xây dựng dự án, lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng vẫn chưa thể nào yên tâm; thậm chí, còn lo lắng hơn, khi trên khu đất rộng hơn... 10ha trống trơn ấy, vẫn còn 2 "chấm nhỏ" chưa giải toả xong. Đó là 2 phần mộ của 2 hộ dân (Mai Văn Quân và Nguyễn Văn Dẫu) có đất trước đây, đã nhận tiền đền bù và di dời nhà từ lâu. Song, không rõ vì lý do gì, hộ ông Quân và Dẫu vẫn chưa chịu di dời phần mộ của gia tộc mình để giao đất cho xây dựng trường?
Cực chẳng đã, lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng gửi công văn đến Ban quản lý khu nam, UBND quận 7, UBND phường Tân Phong và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7, xin được giúp đỡ, nhằm giải quyết tình huống trớ trêu này. Bởi lẽ, mỗi ngày không giải toả được 2 "chấm nhỏ" trên, thì kéo theo cả khu đất hơn... 10ha không thể nào thi công được, do oái oăm, 2 phần mộ nằm giữa... tâm điểm của toàn bộ dự án.
Chính quyền quận 7, Ban quản lý khu nam và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7 đã họp, rồi trao đổi văn bản qua lại, tìm phương án giải toả 2 phần mộ. May mắn, sau thông báo trên báo chí, phần mộ thuộc hộ dân Mai Văn Quân đã được giải toả xong vào tháng 5.2008. Tuy nhiên, còn lại phần mộ thuộc hộ Nguyễn Văn Dẫu thì vẫn... bất động giữa trung tâm dự án. Vì vậy, việc thi công Trường ĐH Tôn Đức Thắng vẫn... giậm chân tại chỗ. Trong khi đó, gia đình ông Dẫu lại dọn nhà đi khỏi địa phương, biệt vô âm tín suốt thời gian dài...
Ngày 7.5.2008, thường trực UBND quận 7 đã ra thông báo số 115/TB-VP, chỉ đạo: "Chủ tịch UBND và Trưởng Công an phường Tân Phong điều tra địa chỉ thân nhân của ngôi mộ có chủ trong dự án, thực hiện tống đạt quyết định bốc mộ, đồng thời với việc Ban BTGPMB thực hiện các thủ tục bốc mộ theo quy định pháp luật. Thời gian trước ngày 20.5.2008".
Sau thời gian cho cán bộ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm được gia đình ông Dẫu và đề nghị hộ ông Dẫu phải khẩn trương di dời phần mộ trên để giao đất cho trường Tôn Đức Thắng. Song, phía hộ ông Dẫu đã bất hợp tác, không chịu làm việc với cơ quan chức năng, mà cũng không chịu di dời phần mộ người thân của gia đình.
Đáng nói, khi cơ quan chức năng cho đoàn xuống thực hiện bốc mộ theo quy định của luật pháp, phía người nhà ông Dẫu đã cản ngăn quyết liệt, không cho bất kỳ ai động vào ngôi mộ... Thay vì hạn chót là ngày 20.5.2008 phải bốc xong ngôi mộ trên, theo chỉ đạo của thường trực UBND quận 7, nhưng đến nay (18.11.2008), ngôi mộ trên vẫn chưa thể di dời...
Tiến sĩ Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng - bức xúc cho biết: "Thật không thể tưởng tượng được, cả dự án xây dựng trường ĐH lớn như thế, chỉ vì vướng một... ngôi mộ mà không thể triển khai như tiến độ, kế hoạch đề ra. Nhà trường rất cần hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để khởi công ngay dự án, theo đúng tiến độ, đúng hợp đồng đã ký với các nhà thầu. Đình trệ một ngày, là giá vật tư tăng, chi phí xây dựng tăng...".
Trước tình hình bức bách này, ngày 26.9.2008, Văn phòng UBND quận 7 lại tiếp tục ra thông báo số 265/TB-VP, giao Trưởng ban bồi thường - giải phóng mặt bằng "lập hồ sơ đền bù, hỗ trợ ngôi mộ cho ông Dẫu. Mời ông Dẫu hiệp thương về phương án đền bù. Trong trường hợp không mời được ông Dẫu, thì tiến hành đăng báo theo quy định. Nếu gia đình ông Dẫu không thực hiện bốc mộ thì hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Thanh tra xây dựng tổ chức cưỡng chế. Thời gian thực hiện trước ngày 15.10.2008".
Thế nhưng, đến nay, đã gần 2 tháng trôi qua, việc di dời ngôi mộ trên vẫn chưa thấy... gì, ngoài các văn bản đẩy đưa qua lại của chính quyền và các cơ quan chức năng quận 7.
Vấn đề đáng nói ở đây, chính quyền và các cơ quan chức năng quận 7 có đủ lực lượng, đủ thẩm quyền và thừa khả năng để thực hiện cưỡng chế, bốc dỡ ngôi mộ trên theo đúng quy định luật pháp; song, không hiểu vì sao, chính quyền và cơ quan chức năng quận 7 vẫn không kiên quyết thực hiện hết thẩm quyền và chức năng của mình; trái lại, chỉ thấy đùn đẩy trách nhiệm qua lại..., không biết tới bao giờ dứt điểm sự vụ này.