Du lịch ĐBSCL: Gắn kết rời rạc
Thứ Hai, 22.6.2009 | 08:18 (GMT + 7)
(LĐ) - Tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng có nhiều dự án du lịch khá hấp dẫn. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng và vẫn đang... kêu gọi đầu tư, trong khi cái hiện có của 3 tỉnh thì "giẫm chân lên nhau".
Không thiếu tiềm năng
Tại Cà Mau, xuôi về Đất Mũi (cách trung tâm TP. Cà Mau 120km) được xem là điểm nhấn quan trọng của du lịch tỉnh. Du khách đến đây, ai cũng muốn một lần đặt chân đến nơi cuối cùng của tổ quốc. Tại đây, họ có thể tham quan các khu rừng sinh thái ngập mặn (nay là một phần của khu dự trữ sinh quyển thế giới); thăm nơi tập kết hàng hóa, lương thực, vũ khí của đoàn tàu không số. Hòn Khoai cũng được xem là một điểm đến hấp dẫn khác. Hòn Đá Bạc đã được đầu tư quy mô lớn đế khai thác du lịch, tuy nhiên do cách trung tâm TP. Cà Mau gần 100km nên phần nào khiến du khách ngán ngại.
Đối với Sóc Trăng, du lịch văn hóa lễ hội là điểm nhấn của tỉnh, đang từng bước nâng lễ hội Oóc Om bóc - đua ghe ngo của người dân tộc Khmer thành lễ hội cấp quốc gia.
Quẩn quanh sinh thái
Một điểm chung của 3 tỉnh là ưu tiên phát triển du lịch sinh thái. Bạc Liêu đã xây dựng chương trình du lịch sinh thái của tỉnh với trọng điểm là "tam giác" sân chim - vườn nhãn - Phật bà Nam Hải và phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch. Sở VHTTDL Bạc Liêu cho biết: Du lịch sinh thái gắn với lễ hội là phù hợp với đặc điểm của tỉnh. Tuy nhiên, sự phù hợp này cũng được Sóc Trăng đặt lên vị trí khi phát triển du lịch. Còn du lịch Cà Mau - dù có lợi thế hơn so với 2 tỉnh lân cận, nhưng tỉ lệ đóng góp vào GDP của tỉnh chưa đến 10%.
Vào vườn tham quan, nghe đờn ca tài tử, ăn những món đồng quê... - gần như tỉnh nào cũng có. Chính sự lặp lại này làm du khách nhàm chán. Ông Trần Quốc Khải - Giám đốc Khu du lịch hòn Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau - cho biết: "Chúng tôi bỏ ra hàng chục tỉ đồng để đầu tư vào khu du lịch này, tuy nhiên lượng khách không đáng kể do chưa được các Cty du lịch lữ hành lớn đưa vào tour. Chúng tôi đầu tư điểm du lịch, nhưng chuyện gắn kết vào tour là chuyện của người khác".
Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Thiện - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bạc Liêu - cho rằng: "Du lịch tại các tỉnh tận cùng của tổ quốc có lợi thế về mặt địa lý, nhưng lại thiếu những đặc trưng riêng nên khó thu hút khách, nhất là khách ngoài nước".
Phát triển du lịch tại ĐBSCL dù đã được tạo đà bằng Năm du lịch quốc gia miệt vườn sông nước Cửu Long, nhưng xem ra vẫn chưa đủ lực đẩy đưa con tàu du lịch tại đây lao về phía trước.