Email    In

Đúc chuông Đồng Lộc: Xưởng Hoa Mai trước giờ khởi lửa

Thứ Bảy, 11.7.2009 | 07:00 (GMT + 7)

(LĐ) - 9h30 sáng nay (ngày 11.7), tại số 15 đường Hồng Hà, phường Yên Phụ - Hà Nội, nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng và các học trò của ông (Cơ sở đúc đồng truyền thống Hoa Mai) rót khuôn đúc quả chuông Đồng Lộc.

Quả chuông sẽ được treo trên tháp chuông của khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - một vùng đất huyền thoại. Sự kiện đúc chuông Đồng Lộc được người dân khắp miền đất nước mong mỏi; vì thế, những người thợ ở xưởng đúc đồng truyền thống này đang dốc lòng để hoàn thành một công trình mà với họ, có cả sức mạnh và niềm tự hào.

"Truyền nhân" của nghệ nhân

Đối với Nguyễn Thanh Tuấn - con trai cả và là "truyền nhân" của cụ Ứng trong nghề tổ truyền - đây là một sự kiện đặc biệt bởi kích cỡ, tầm vóc quả chuông: Nặng hơn 5 tấn. Tuấn được ông nội và cha truyền nghề từ lúc lên 10, suốt 23 năm qua, anh theo cha học nghề, đây là quả chuông lớn nhất mà cha anh giao cho anh làm thợ cả.

Đặc biệt hơn nữa, bởi sự huyền tích của 10 nữ TNXP anh hùng và cuộc chiến tranh một thời mà lúc đó anh chưa ra đời, nhưng được nghe kể lại. Vì thế, hơn 5 tháng qua, kể từ ngày nhận làm chuông, hầu như Tuấn không có đêm nào ngủ trọn giấc. Những lúc cần phải gấp, xưởng phải huy động thêm quân số lên tới 50 - 60 người.

Tuấn kể: Để hình thành một khuôn chuông như hôm nay, phải qua 3 công đoạn: Se thao (phần lõi chuông và bìa chuông); cải sáp (cải hoa văn, quai chuông) rồi đắp thân đất, sấy đất, lại đắp, lại sấy... Việc làm khuôn rất kỳ công, mỗi ngày một ít, chỉ mong trời nắng để khuôn được khô. Khuôn khô rồi mới đốt cho chín đất. Lõi chuông thường phải đốt 7 - 9cm mới chín. Lúc khuôn hoàn chỉnh, dùng cần cẩu đưa bìa bọc lõi. Chỉ 3 giai đoạn như vậy, nhưng thời gian là 5 tháng. Nguyễn Thanh Tuấn giản dị nói: "Để 9h30 rót khuôn, chúng tôi sẽ đốt lò lúc 5h sáng, 11h30 sẽ rót xong" .

Cùng phát tâm...

Chiều tối hôm trước, cả khối khuôn chuông được vài ba người thợ trẻ mải mốt tu chỉnh cẩn thận. Các khâu công việc khác: Chuẩn bị lò nấu đồng, điều xe cần cẩu, bố trí mặt bằng cho hợp lý, an toàn v.v... đã được bà con thợ trong xưởng làm hoàn tất. Phần công việc cuối cùng là nổi lửa, nấu nguyên liệu để rót khuôn. Nói thì đơn giản, nhưng giữa cái nắng, nóng chói chang, mọi người đã nỗ lực rất nhiều.

Mảnh đất mà xưởng Hoa Mai đang làm cơ sở đúc đồng là nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương nơi đây trọng tài, trọng nghĩa giúp cho, nhưng vẫn chật chội so với những mối hàng và lượng khách tha thiết muốn đặt sản phẩm của cụ ƯÁng. Vì thế, khi Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng tháp chuông và đền thờ khu di tích Ngã ba Đồng Lộc chuẩn bị địa điểm cho lễ khởi lửa, rót khuôn, mọi người đều bối rối vì rất khó bố trí.

Ông Giám đốc Quỹ Tấm lòng vàng đã quyết định rất nhanh: "Nhờ Cty môi trường Hà Nội dọn giùm, vừa có địa điểm để làm lễ, cái chính là làm sạch môi trường cho cả một đoạn phố...". Bãi phế thải choán gần 1/3 diện tích ngõ ra vào xưởng ấy đã được Cty môi trường Hà Nội giúp đỡ, đặc biệt là Cty CP môi trường Tây Đô đã động viên anh chị em làm ngoài giờ, huy động cả máy xúc, cả phương tiện để chở 80m3 rác suốt nửa đêm về sáng ngày 10.7, trả lại ngõ phố sạch gọn để làm địa điểm khai lễ đúc chuông.

Không chỉ riêng CBPV,CNV Báo Lao Động, Quỹ TLV, Báo Đầu Tư, CB đoàn viên Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, công nhân xưởng đúc đồng, mà cả những người dân gần đó, chính quyền phường Yên Phụ v.v... đều góp sức dọn dẹp, trang trí, bảo vệ để có một địa điểm khai lễ đàng hoàng, tươm tất. Bởi mọi người cùng đồng lòng phát tâm, nguyện sớm được nghe tiếng chuông Đồng Lộc ngân xa...

Quay về trang chuyên đề Email    In