Bạn đọc viết Email    In

Đừng cho mình là vô tội

Thứ Hai, 27.4.2009 | 16:34 (GMT + 7)

Câu chuyện của bạn gái trong bài "Chuyện tình công sở" tôi thấy gần giống với câu chuyện mà vợ chồng tôi đang gặp phải.

Tôi không đứng ở cương vị người bạn gái làm cùng mà đứng ở cương vị người vợ, tôi cũng có suy nghĩ giống như bạn đã được trả lời. Đúng là bạn không thể cho rằng mình vô can, không ai vô cớ gây chuyện với bạn nếu họ không thấy bạn có vấn đề trong mối quan hệ này. Tôi gặp trường hợp biểu hiện còn rõ ràng hơn bạn kia, vậy mà cô ta vẫn kêu rằng mình bị oan và bị lôi kéo vào chuyện tình vớ vẩn.

Vấn đề tôi gặp không phải là những biểu hiện bằng ánh mắt hay hành động quan tâm nữa (người ta cũng có thể lấy lý do đó là đồng nghiệp thì quan tâm thế chứ không có gì quá đáng), đến khi nhắn tin cho chồng người khác với lời lẽ đầy mời gọi, ủy mị giống kiểu: hãy về với em đi, em có thể đánh đổi tất cả kể cả việc phải xa anh mãi mãi.

Đấy bạn ạ, ai cũng tìm cách biện hộ cho suy nghĩ và hành động sai trái của mình, những tin nhắn rõ ràng ra như thế mà người ta vẫn tìm cách biện hộ cho mình rằng họ không có tội, rằng họ hoàn toàn trong sáng, rằng cô vợ kia nếu có đọc được thì cũng không được nghĩ họ có ý gì với chồng mình, mà trước khi nghĩ thì phải nghĩ đến họ, họ là gái chưa chồng cũng có lòng tự trọng.

Tôi đã gặp 1 nữ đồng nghiệp cùng làm trong phòng chồng tôi biện hộ cho hành động và lời nói của mình như thế đấy, cô em đó biết vợ sếp gay gắt thế nào nhưng vẫn không thấy ngại, vẫn cho rằng mình chẳng làm gì sai, vẫn nhắn tin, quan tâm đến chồng tôi mặc dù tôi đã có yêu cầu hãy tránh xa gia đình tôi và hãy tự lo cho cuộc sống của mỗi người, nhưng em không thấy chút ái ngại về thái độ đó.

Tôi nghĩ những con người suy nghĩ nghiêm túc và đúng đắn, những người hoàn toàn trong sáng đúng như họ nói thì khi thấy thái độ thế sẽ tự biết đặt ra câu hỏi, tự trả lời về hành động của mình và sẽ thực sự tránh xa được nếu là vô tư.

Tôi chỉ muốn nói rằng: Những bạn gái đang rơi vào hoàn cảnh như bạn gái trên đừng cho rằng mình vô tội. Hãy kiểm điểm lại mình, không tự nhiên, vô cớ mà bị đối xử như vậy. Biết vậy mà vẫn thân thiết với chồng người khác được thì quả là có vấn đề và không biện hộ được đâu.

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.