Thể thao Email    In

Đừng gọi họ là tân binh!

Chủ Nhật, 4.5.2008 | 22:31 (GMT + 7)

(LĐ) - Xem Thể Công - Hải Phòng đá với nhau càng thấm thía lời nhận xét của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: "Tôi không xem Thể Công và Hải Phòng là tân binh mà lại gọi họ là những cựu binh trở lại hạng chuyên nghiệp!".

Kiểu đá, cách đầu tư và kể cả đội ngũ cổ động viên hùng hậu theo chân hai đội bóng ấy, nhiều đội chuyên nghiệp không có, hay nói đúng hơn là phải học hỏi họ.

Thể Công - Hải Phòng xứng đáng là trận "chung kết" của hai đội bóng mạnh nhất hiện nay, từ cách chơi đến khâu tổ chức liên quan đến hai CLB này. Một trận đấu mà người thắng thì hào hùng và người thua cũng không hổ thẹn, bởi họ đã làm tất cả cho một trận đấu hay, đẹp và đầy cống hiến.

Nếu Thanh Hoá mùa trước là hiện tượng tân binh bởi sự rạo rực của một lứa cầu thủ cùng sự háo hức của cổ động viên nhà và nó trồi lên đỉnh rồi tuột nhanh xuống thì Thể Công với Hải Phòng đã chuẩn bị cho mình một lộ trình từ khi họ còn ở hạng nhất với quyết tâm về lại chuyên nghiệp.

Ông Calisto ngồi trên khán đài chắc chắn rất hạnh phúc vì cặp đấu ấy giúp cuốn sổ tay ông có nhiều dữ kiện tốt hơn cho một chuyến khảo sát chấm cầu thủ vào đội tuyển.

Sự trở lại của hai cựu binh ấy cũng chính là điểm son cho bóng đá nước nhà. Nó làm rạo rực sân Mỹ Đình không khác gì những ngày đội tuyển Việt Nam thi đấu và nó mang dáng dấp của bóng đá chuyên nghiệp thực thụ.

Bóng đá như thế sẽ không chết và sẽ hút khán giả đến sân nhiều hơn. Chỉ tiếc rằng những trận đấu như thế còn quá ít.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Xem lại cảnh Suarez từ chối bắt tay Evra