Đừng quá định kiến về "Nước mắt bào thai"
Thứ Năm, 14.1.2010 | 18:52 (GMT + 7)
Ở đây chẳng có gì là “vì thành tích và lợi ích nhỏ nhoi làm xấu hình ảnh đất nước cả”. Bộ phim được dựng lên những gì mà đoàn làm phim đã tận- mắt- chứng- kiến!
Dù cho có một số chi tiết rùng rợn- với nhiều người là phản cảm- nhưng đó chỉ là một mặt. Sao nhiều người không nghĩ chúng ta đã quá định kiến với bộ phim?
Cái đáng nói ở đây, là các em đã dũng cảm- phải dùng từ dũng cảm- nói lên cái sự thật xấu xí của đất nước ta.
Chả phải đó là điều hiển nhiên hay sao? Có ai dám chắc rằng, kể cả không ăn bào thai thì người ta không ăn loại thú vật nào khác hay không?
Chả phải chúng ta vẫn ăn thịt chó, thịt mèo, rồi đủ loại thịt thú rừng hay sao? Nói lên để rồi còn sửa nữa chứ!
Hơn nữa, ở trường lúc nào các thầy cô cũng dạy: “Các em phải can đảm nói lên cái xấu. Không được bao che cho nhau”! Đó! “ Không- bao- che- cho- nhau”! Có nên vì chút sĩ diện mà vội vàng phản đối bộ phim không?
Thế giới chưa chắc đã đánh giá xấu về con người Việt nam ta! Đã ai nghĩ rằng, sau khi xem xong bộ phim, họ tuy có sợ, nhưng lại cảm phục người Việt Nam bởi lòng dũng cảm, dám đem cái xấu ra để trung thực phê phán chưa?
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề