Đừng vội lên án chủ rẫy cafe
Thứ Ba, 26.1.2010 | 10:41 (GMT + 7)
Ngày nay ai cũng cho mình là có quyền con người, nhưng thực sự quyền này họ đã được bảo vệ chưa khi người làm vất vả để tạo ra sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho bao người.
Tất nhiên, không thể cổ suý cho hành động giết người và phải lên án việc giết người dã man, nhưng cũng không nên cổ suý cho việc xâm nhập gia cư mà không có sự đồng ý của chủ nhà.
Bạn Nguyễn Thị Bình nói gì?
Thưa bạn Bình, bạn Lan !
Bạn nói đến quyền con người ư? Con người có quyền "xử" người khác khi người khác "vi phạm" à? Bạn có biết Luật pháp của ta nó mang tính nhân văn chổ nào không? Đó là đi kèm với sự giáo dục, luôn hướng con người tiến tới cái thiện mỹ. Ở đây tôi muốn nói đến Điểm dừng của tên Sơn, nhưng thật đáng tiếc tên Sơn không có Điểm dừng, phải chăng đã mất hết tính người.
Còn điểm bạn nói "Những người thành phố có tấm lòng về quê để làm trang trại" tôi muốn để cho người khác tham gia thật hư của việc này.

Bảo Cường
|
|
Xem tiếp |
Vậy thì các nhà làm luật phải nghĩ như thế nào đây. Những người thành phố mà có tấm lòng về quê để làm trang trại, tạo công ăn việc làm cho dân tại đây. Nhưng lại có không ít người dân tại đây thì lại lười nhác không chịu làm mà chỉ muốn đi "mót" của người khác.
Tôi thấy luật pháp phải công bằng. Đừng thấy người có của thì vu họ là cường hào địa chủ mà phải xử việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp một cách nghiêm khắc để tránh nạn cướp cạn cho những người làm ăn đứng đắn. Ngày nay chính vì thiếu luật mà cứ lấy tình ra nói sẽ làm rất nhiều người nản lòng khi muốn làm đẹp quê hương.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề