Văn hóa Email    In

Gặp cặp đôi Romeo - Juliet (Anh quốc) tại Việt Nam

Thứ Tư, 6.5.2009 | 10:54 (GMT + 7)

(LĐ) - Xuất hiện cùng đoàn diễn viên của Nhà hát TNT (Anh quốc) sáng 5.5 tại cuộc gặp mặt báo giới TPHCM, cặp đôi Dan Wilder và Rachel Lynes được chú ý nhiều nhất  bởi vẻ điển trai, hài hước của “chàng Romeo” và đôi mắt sâu thẳm hút hồn của “nàng Juliet”.

Từ  5-10.5, họ cùng đoàn diễn tại Nhà hát Kịch TPHCM, sau đó ra Hà Nội diễn từ 13-14.5.
-Rachel: Nếu hỏi tôi về vai diễn Juliet, có thể nói rằng, tôi phải thực hành vai diễn này suốt cả đời. Bản thân tình yêu của tôi khác với tình yêu của  Juliet,  bởi chúng tôi sống trong những thời đại khác nhau.

-Dan: Năm ngoái, tôi diễn vai Hamlet, năm nay vào vai Romeo và suốt 2 năm rưỡi qua, tôi toàn ở khách sạn vì  lưu diễn quá nhiều. Có thể nói, đây là vai diễn mang biểu tượng lớn của nhân loại và  là vai diễn ấn tượng nhất của tôi. Vở kịch diễn ra với nhịp điệu rất nhanh, với hình ảnh của một Romeo đam mê cuồng nhiệt, sẵn sàng chấp nhận cái chết để  làm điều mình muốn. Nếu Romeo không dám chết, có lẽ, đến bây giờ, họ đã ly dị! 

Anh và chị có thành cặp ở ngoài đời không?

- Điều đó khi xem kịch, bạn sẽ biết, vì có nhiều bí mật không thể nói ra được. 

Cặp Romeo-Juliet trên sân khấu.
Nhiều nghệ sĩ đóng cặp Romeo-Juliet, vậy theo anh-chị, làm sao để làm mới nhân vật của mình?

- Rachel: Một trong những điểm tiếp cận nhân vật của tôi là góc nhìn tác phẩm:  Đây là tình yêu thực sự hơn là  những cảm xúc mãnh liệt, tự nhiên của tuổi teen, ở đó, cả Romeo lẫn Juliet đều không ngừng thử thách nhau về lý trí lẫn tình cảm, tạo nên sự kết nối trong vở. Ngôn ngữ trong kịch bản của Shakespeare tạo nên một thế giới rộng mở để  diễn viên có thể thể hiện hết con người thực của mình,  sống theo đời sống nhân vật, chứ không phải đơn thuần diễn vai đó.

- Dan: Tôi cũng vậy!

Sau những tour diễn khắp thế giới, khi trở về London, anh-chị thường làm gì? Cuộc sống của nghệ sĩ Anh có ổn định không?

- Rachel: 4 năm qua, tôi toàn đi diễn khắp nơi. Trước đó, tôi biểu diễn nhạc kịch tại sân khấu West End. Tôi cùng một người bạn mở công ty tổ chức sự kiện. Tôi vẫn sống được bằng nghề biểu diễn.

- Dan: May mắn là tôi sống được với nghề và có nhiều suất diễn quá, nên trong suốt 14 tháng, đêm nào tôi cũng phải... chết với vai diễn của mình. Trước đây, tôi có một công ty chuyên biểu diễn ảo thuật, hài phục vụ thiếu nhi. Nhưng sau hai năm lưu diễn, khi tôi về, nhiều đứa trẻ tỏ ra buồn và thất vọng, vì tôi không có thời gian chơi với chúng nữa. Có lẽ, sau đợt lưu diễn này, tôi sẽ cố mang chút gì của Shakespeare đến cho bọn trẻ. Có những lúc không diễn, tôi chơi nhạc.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton