Quốc tế Email    In

Gia đình Thaksin sơ tán khỏi Thái Lan

Thứ Năm, 11.3.2010 | 07:22 (GMT + 7)

(LĐ) - Toàn bộ các thành viên trong gia đình của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hôm 10.3 đã rời khỏi Thái Lan, vài ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ do phe áo đỏ ủng hộ ông Thaksin tổ chức.

Vợ cũ của cựu Thủ tướng Thaksin - bà Potjaman na Pombejra - cùng con trai Panthongtae Shinawatra đã rời đi Hồng Kông từ đầu tuần. Hai con gái của ông là Pinthongta và Paethongtan hôm 10.3 cũng đã lên máy bay khởi hành tới Berlin.

Một nguồn tin từ Đảng Puea Thai cho biết, các chuyến đi của gia đình Shinawatra được tính toán trước, để đề phòng bất ổn có thể xảy ra trong cuộc biểu tình do lực lượng Mặt trận Liên minh vì dân chủ chống độc tài (UDD) tổ chức vào cuối tuần. Có những lo ngại về việc người thân của ông Thaksin có thể bị bắt làm con tin nếu cuộc biểu tình biến thành bạo lực.

UDD tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình quy mô lớn bắt đầu từ 12.3 và dự kiến thu hút 1 triệu người áo đỏ. Trước đó, nội các Thái Lan đã quyết định áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) để đối phó với phe áo đỏ. Tư lệnh quân đội - tướng Anupong Paojinda - cho biết, chính phủ sẽ không cần viện đến luật tình trạng khẩn cấp để đương đầu với lực lượng biểu tình.

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Thái Lan Suthep Thaugsuban hôm 10.3 thông báo lực lượng an ninh đã được đặt trong tình trạng báo động để giám sát khoảng 30 đến 40 khu vực trong thủ đô có thể trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom, trong đó có các trụ sở chính phủ. Sáng sớm 10.3, khu vực bên ngoài trụ sở Cơ quan Ngăn ngừa thảm họa dân sự, thuộc Bộ Nội vụ đã náo loạn bởi một vật thể lạ giống bom tự tạo.

Phụ huynh học sinh của Trường Rajvinit nằm cạnh cơ quan Bộ Nội vụ, khi đưa con đi học, đã phát hiện ra vật thể lạ và báo cảnh sát. Cảnh sát và các nhân viên phá bom đã tới ngay hiện trường. Vật thể được xác định là một gói đá dăm quấn bằng dây điện, không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, vụ việc khiến học sinh, nhà trường và các bậc phụ huynh hoảng loạn.

Quay về trang chuyên đề Email    In