Xã hội Email    In

Già làng A Giót

Thứ Tư, 22.11.2006 | 07:22 (GMT + 7)

(LĐ) - 55 tuổi, ông A Giót (đội mũ, bên phải) ở làng Rắc, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã được bà con tín nhiệm bầu làm già làng, đại diện giải quyết các mối quan hệ trong làng và giáo dục con cháu.

Trước đây, làng Rắc là một trong những làng có sự phức tạp về tình hình tôn giáo, về vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, già làng A Giót đã cùng với cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể của xã đi đến từng nhà tuyên truyền, giáo dục, vận động bà con không nghe theo kẻ xấu tổ chức vượt biên trái phép, mà tham gia xây dựng mối đoàn kết ở khu dân cư và xây dựng gia đình văn hoá.

Già làng vận động bà con cho con em đến trường, thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn làng, yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế cho gia đình.

Nhờ tiếng nói của già làng A Giót, đã có nhiều hộ gia đình, nhiều đối tượng của làng biết sửa sai khuyết điểm, lỗi lầm trước đây, quay trở lại làm ăn lương thiện, đến trường học tập, ổn định cuộc sống.

Điển hình như A Bươm - đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia năm 2004 - sau khi trở về, được già làng A Giót giáo dục, đã nhận ra lỗi lầm, yên tâm lao động sản xuất và hiện nay là điển hình về làm ăn kinh tế của làng.

Bản thân A Giót - ngoài công việc chung của làng - ông còn là người biết làm kinh tế giỏi, giáo dục con cháu nên người, xây dựng gia đình văn hoá. Với những việc làm cụ thể, thiết thực đó, bà con trong làng rất tin yêu, mến phục ông. 

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi