Thứ Năm, 10.9.2009 | 08:12 (GMT + 7)
Từng người bám vào dây cáp để máy bay trực thăng cẩu vượt qua sông Đắk Mi cuồn cuộn lũ dữ, băng qua rừng già để thoát nạn an toàn...
Cứu người hơn cứu hoả
Trong khi chiếc Mi8-31 và phi hành đoàn của cơ trưởng thượng tá, Trung đoàn trưởng Nguyễn Việt Hùng còn đang chờ các nhà báo thì chiếc Mi17-411 do Phi đoàn trưởng Hoàng Quang Hà đã... mất liên lạc giữa rừng già. Mọi nỗ lực để liên lạc với những người có mặt tại hiện trường gần như bế tắc. Chính uỷ Trung đoàn C54, đại tá Phan Văn Thảo đứng ngồi không yên. Cuối cùng chuyến bay thứ hai cũng được lệnh xuất phát, lấy độ cao 1.200m để nắm tình hình, tiếp sức cho phi đoàn Mi17-144.
Đại tá Thảo cho biết, phải gần 12 giờ khuya 8.9, chúng tôi mới nhận được lệnh điều động để bay lên rừng núi Nam Giang, cứu 18 người kẹt và đang nguy cơ bị lũ cuốn. Tuy nhiên, lúc ấy trời còn mưa to, thêm một cơn áp thấp gầm gừ ngoài biển Đông, trời mịt mùng và gió lớn, nên mọi phương án bay đều bất khả thi.
Đến 2 giờ sáng 9.9, thì quyết định cuối cùng mới được đưa ra là sẽ bay vào lúc trời sáng rõ. Cán bộ chiến sĩ các phi đoàn có một đêm trắng, phấp phỏng lo cho số phận 18 người dân đang bị kẹt lũ. Trời vừa sáng, anh em đã lên đường. Trong khi phi đoàn chúng tôi xác định toạ độ, cất cánh thì cũng là lúc chiếc Mi17-411 nối lại được liên lạc, cho biết đã cứu được cả 18 người, đưa đến vị trí an toàn để bàn giao cho địa phương.
Phi đoàn trưởng Hoàng Quang Hà thật sự phấn khích: "Bay vượt lũ để cứu trợ, cứu người trên biển... thì chúng tôi đã thực hiện nhiều lần rồi. Song cứu người giữa rừng xanh núi thẳm, mịt mù thông tin như thế này là lần đầu". Thượng tá Hà kể, sáng 9.9, sau khi hạ từ độ cao 1.300m, chúng tôi phải quần đảo nhiều vòng để xác định toạ độ.
Giữa dòng lũ sông Đắk Mi đang cuồn cuộn, dưới mắt chúng tôi chỉ lộ lên mờ nhạt một doi đất nhỏ, 18 người dân đang túm tụm trên thân một cây lớn. Phương án đáp máy bay không thực hiện được, nên chúng tôi quyết định treo cách mặt đất 25-30m, thả cáp để cho người nhái và lính dù theo xuống, giải cứu từng người một. Mỗi lần treo, máy bay chỉ tời, cứu được 5 người nên chúng tôi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ với 4 chuyến quần đảo mới cứu hết 18 người ra khỏi nơi nguy hiểm.
Kẹt tiền, kẹt lũ... lỡ cả tương lai
 |
| Trực thăng treo lơ lửng để cứu người trên rừng Nam Giang. Ảnh: Thanh Hải. |
18 người bị kẹt lũ, treo nồi trên cây để nấu cơm, cầm cự liên tiếp 3 ngày, nên khi được cứu ra khỏi rừng vẫn còn hồn xiêu phách lạc. 100% trong số họ đều là dân các huyện miền núi Nam Định, Thanh Hoá và Nghệ An bòn vàng sa khoáng giữa rừng núi Cà Di, Quảng Nam đã 3 tháng nay.
Tiếp xúc với chúng tôi, họ vẫn vừa thảng thốt, vừa ngại ngùng trong tâm lý của người đi đào vàng trái phép. Bà Phạm Thị Hát, 43 tuổi, quê Xuân Hoà, Xuân Trường, Nam Định khuôn mặt nhàu nhò sau 3 ngày đêm khiếp đảm trên đỉnh lũ, nói như mếu: "Làng quê vốn nghèo khó, tôi lại nheo nhóc 4 đứa con.
Năm nay, đứa con gái thứ hai thi đậu Đại học Tài chính ngân hàng TPHCM. Thằng con trai duy nhất trong gia đình là Trần Văn Vũ, sinh năm 1990, vì thương chị nó mà theo người cùng làng vào tận rừng núi này để kiếm tiền cho chị nhập học. Cháu đi đã 3 tháng, gửi cho mẹ được vài triệu đồng. Ngày nhập học, chị nó cầm 1 triệu của em mà bước chân trĩu nặng, đẫm nước mắt. Lúc ấy, Vũ điện về báo vừa bị công an truy quét, mọi phương tiện máy móc đào vàng đã bị thu, hết tiền để về quê.
Nhà tôi có mỗi nó nối dõi, sốt ruột thương con, tôi bắt xe mang tiền bươn chải vào đây để tìm đem cháu về. Ai ngờ mưa lớn ập đến, cắt đường. Lũ vây tứ bề. Đêm 7.9, nước đã tràn lấp cù lao -nơi trú ngụ cuối cùng của cả nhóm. Cháu và các anh đưa chúng tôi lên thân cây rừng... chờ. Nếu mưa tiếp tục to và máy bay không cứu kịp thì không biết sẽ ra sao.
Câu chuyện của bà Hát làm tôi nghẹn ngào. Nhìn toán người co ro như người rừng, phần lớn trong đó là những thanh niên mang dáng hình trẻ con mà không cầm được lòng. Lộc Văn Ma, 19 tuổi, nhưng trông như đứa trẻ chừng 12. Nó cùng đám bạn trang lứa, cùng quê, sợ sệt đưa ngón tay chấm mực, điểm chỉ vào bản tường trình tại Công an huyện Nam Giang.
Ma nói: "Bọn cháu nhà quá nghèo, bỏ học sớm nên rủ nhau theo người vào làm thuê các bãi vàng ở Quảng Nam. Chui hầm nguy hiểm, tiền công rẻ mạt lại bị hắt hủi nên rủ nhau thành nhóm đi bòn vàng sa khoáng ven các sông trên thượng nguồn Vu Gia. Phấp phỏng sợ công an truy quét, bấp bênh thu nhập, nhưng được cái tự chủ, ăn chia sòng phẳng. Lần này làm không kết quả, bị truy quét, hết tiền về quê lại còn bị lũ vây, may mà vẫn còn đường về".
Nhóm trưởng Trần Ngọc Đỉnh - quê huyện Xuân Trường, Nam Định - chua xót: "Thân tôi lang bạt mấy chục năm làm thuê, đào vàng ở đất rừng Quảng Nam này, bầm giập nếm trải nên thấu hiểu nỗi thống khổ của phu vàng đào trộm. Tôi đâu muốn mang con cháu mình vào chỗ hiểm nguy này, nhưng về quê, thấy chúng nó nheo nhóc thiếu đói, thất nghiệp nên giúp đỡ. Thực ra, các cháu đã ra Hà Nội làm thuê, chạy xe thồ, nhưng không trụ được nên mới theo tôi vào đây".
Theo Công an huyện Nam Giang, hiện trong các hốc rừng, hẻm núi trên khắp huyện có khoảng 300 người là dân tứ xứ đang lén lút đào vàng, đốn gỗ. Lễ Quốc khánh 2.9, huyện vừa tổ chức truy quét vài trăm người, thu, huỷ 30 máy nổ... nhưng sau đấy lại tái diễn. Mùa lũ, nguy cơ rình rập họ ở khắp nơi, nhưng nhiều khi có người chết, mất tích vài ngày thì mới có thông tin. Cảnh tượng kẹt lũ, nguy cấp đến tính mạng nhiều người kiểu thế này xảy ra thường xuyên. Nhưng phải "treo" người, nấu ăn để cầm cự 3 ngày trên cây như thế này là chưa từng có.
Quà đón nhận danh hiệu Anh hùng
 |
|
Khu vực 18 người bị nạn - nhìn từ trực thăng. Ảnh: Thanh Hải. |
Thượng tá Nguyễn Văn Cảm - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư B72 không giấu được niềm tự hào: "Ngoài những nhiệm vụ chính, sư đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền các địa phương miền Trung, kịp thời bay cứu hộ cứu nạn, cứu trợ dân trong hoạn nạn, lũ lụt. Đặc biệt, trong các trận lũ lịch sử 1998, 1999, Sư đoàn B72 đã thực hiện 350 chuyến bay phục vụ cứu trợ nhân dân vùng lũ Quảng Nam, Quảng Ngãi, TT-Huế.
Vận chuyển 893 lượt người và trên 100 tấn hàng hoá, thuốc men kịp thời trên đỉnh lũ. Rồi các năm 2007 - 2008 đã thực hiện hàng chục chuyến bay cứu trợ kịp thời nhân dân các vùng bị lũ cao lập. Trong đó, chúng tôi đã bay, chuyển hàng chục chuyến hàng cứu trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đến "những toạ độ chìm".
Vì vậy, Trung đoàn C54, Sư B72 đã liên tiếp được Đảng, Nhà nước, binh chủng tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (15.9.1984-15.9.2009), của Trung đoàn bay C54 sắp tới, chúng tôi vinh dự đón nhận danh hiện đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.
Còn Cơ trưởng Nguyễn Việt Hùng - người đã thực hiện hàng trăm chuyến bay cứu trợ trên lũ - xúc động kể: "Tôi bay nhiều lần, cứu nhiều người trong cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn nhớ nhất lần... đỡ đẻ năm 1999. Năm ấy, cũng vào dịp chuẩn bị lễ kỷ niệm 15 năm thành lập đơn vị như hôm nay thì lũ ập về.
Chúng tôi đành xin lỗi quan khách, hoãn lễ hội, nhận lệnh đi cứu người. Lúc đó cũng trên rừng núi Nam Giang, Quảng Nam, nạn nhân là một phụ nữ người Cơ Tu đang trở dạ trên đỉnh lũ. Núi lở, đường tắt, sản phụ thì nguy kịch. Chúng tôi bay trong tâm thế sẵn sàng đỡ đẻ. Rất may, khi đưa về đến Bệnh viện Quân y C17, thì chị mới "vượt cạn". Bây giờ, cũng chộn rộn chuẩn bị lễ kỷ niệm lớn tròn 25 năm thì chúng tôi đã cứu được 18 người. Đây là món quà lớn nhân ngày đón nhận danh hiệu Anh hùng của đơn vị.
Đường về, nhìn nước lũ còn bời bời trên dòng Vu Gia, chúng tôi lặng thở dài vì trước mắt là mùa lũ dằng dặc. Nhưng vẫn ấm lòng với lời hứa của Chính uỷ Trung đoàn C54 Phan Văn Bảo: "Chúng tôi luôn sẵn sàng mọi lúc, mọi tình huống để cứu dân khi cần thiết. Đón nhận cả tin cầu cứu từ chính quyền, nhân dân và báo chí trong mùa mưa tới".