“Gian nhân thành đạt”
Thứ Ba, 1.12.2009 | 07:50 (GMT + 7)
- Bọn trẻ bây giờ “thành đạt” từ vị thành niên, có cả “má mì 9x”, các băng cướp nhí, nghe mà giật mình.
- Có một “xưởng” sản xuất bằng giả mà họ nói hắn đã bán có 20 bằng ĐH, hơi bị ít, sức mua cũng giảm vì khủng hoảng kinh tế?
- Chú biết thừa là bọn “gian nhân” thì làm ăn gian dối, buôn bán lừa đảo, lúc bị bắt lại càng khai man để nhẹ tội. Kỹ thuật bây giờ siêu lắm, đồng hồ Thụy Sĩ làm giả 99,9% ở một nước cạnh ta mang sang Thụy Sĩ bán vẫn ngon lành, bằng giả của ta là chuyện nhỏ lẻ, đơn giản. Nhà ai có máy “ken”, máy in màu là có thể làm được đủ thứ bản sao gần như nguyên mẫu. Vấn đề là… giống như ma tuý.
- Ma tuý liên quan gì tới bằng giả?
- Xử lý giống nhau, bắt kẻ làm bằng giả, vận chuyển, buôn bán ma tuý, còn con nghiện và người mua bằng vẫn “ngoài vòng pháp luật”.
- Con nghiện phải đi trại, anh nào bị lộ dùng bằng giả thì…
- Cùng lắm là xử lý hành chính, chưa thấy có ai đi tù.
- Người ta nói cái gì “siêu lợi nhuận” thường có nhiều người sẵn sàng lao vào, dù phạm pháp. Nhưng bằng cấp đâu có lợi nhuận gì mà phải mua?
- Chú biết một mà chưa biết hai. Cơ chế là phải có bằng. Có bằng mới đủ điều kiện để có ghế. Có ghế là có đặc quyền đặc lợi, bổng lộc. Nếu ở ghế quan hệ rộng, mỗi dự án làm một lô đất “ngoại giao”, thành tỉ phú nhanh như gió. Nhưng, không phải ai có bằng đều giàu. Các vị giáo sư, tiến sĩ bằng cấp đầy mình, làm thầy thiên hạ, có thấy vị nào nổi tiếng vì giàu đâu?
- Giàu, nghèo có số cả. Số đã giàu thì bằng giả hay bằng dỏm cũng giàu.
- Giả với dỏm là một?
- Giả là không cần học, dỏm là bằng thật học giả! Cả hai đều là “số giàu” liền với “số tù” một giuộc.