Giang hồ xả súng náo loạn ngã ba sông
Thứ Tư, 10.3.2010 | 08:24 (GMT + 7)
Nổ súng vào trụ sở Cty
Ngày 8.3, tiếp xúc với PV Lao Động, bà Dương Thị Thiết (65 tuổi) trú tại tổ 22, phường Bạch Hạc kể lại: “Lúc ấy, tôi đang đem chiếu ra sông để giặt, nhìn xuống phía dưới sông có 3 cái thuyền máy chở nhiều người đi ngược sông đến gần cái nhà nổi là trụ sở của Cty cứu hộ Thượng Phong.
Chưa kịp thả chiếu xuống nước thì tôi thấy có người trên chiếc thuyền chở người đó lấy súng ra bắn liền mấy phát vào trụ sở Cty Thượng Phong. Ông Vũ Đình Nguyên, 80 tuổi - trú tại tổ 13, khu Đoàn Kết, phường Bạch Hạc - cũng kể lại: Vào khoảng hơn 8 giờ ngày 26.2, ông đứng ở bờ kè sông thì thấy mấy chiếc thuyền đi lại trên sông và tiếng súng nổ ùng oàng.
Để làm rõ vấn đề, PV Lao Động đã gặp ông Vũ Tiến Đạt - GĐ Cty TNHH cứu hộ Thượng Phong, ông Đạt kể lại: “Như thường lệ, cứ 7 giờ sáng hàng ngày, Cty Thượng Phong tập trung công nhân tại văn phòng Cty để phân công công việc trong ngày. Họp được một lúc thì phía dưới hạ lưu xuất hiện 7 chiếc thuyền máy, trong đó có 3 chiếc treo cờ và gắn biển hiệu “Cty cứu hộ Hoa Nam” chở khoảng 40 người với trang bị dao, kiếm tiến đến gần văn phòng Cty Thượng Phong, 4 chiếc khác lượn ở vòng ngoài.
Khi còn cách văn phòng Cty Thượng Phong khoảng 25m, tôi và nhiều anh em trong Cty đã nghe thấy có tiếng người hô: “ Sếp Hiệu bảo bắn bỏ mẹ chúng nó đi”. Chúng tôi ngó nhìn ra cửa sổ thì thấy thuyền đi đầu và đi giữa mỗi thuyền có một người cầm khẩu súng dài, thuyền cuối có một người tôi khẳng định là người của Cty Hoa Nam cầm khẩu súng ngắn, rồi cả 3 khẩu súng ấy cứ nhằm thẳng vào trụ sở chúng tôi mà bắn.
Toàn thể anh em công nhân chúng tôi sợ quá nằm bẹp xuống sàn. Bắn khoảng hơn 10 phát thì họ rút đi. Chúng tôi đã đến trình báo tại Phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ CA Phú Thọ và anh Trần Tuấn Dung - Đội trưởng đội tuần tra có đến, nhưng chỉ hỏi mỗi một câu: “Chúng mày bắn, hay chúng nó bắn”, rồi đi mà không lập bất cứ một thứ biên bản gì.
Bát nháo dịch vụ cứu cạn trên sông
Ông Đạt cung cấp cho PV Lao Động một băng hình do camera an ninh của Cty đặt trên bờ sông ghi lại toàn bộ sự việc. Băng hình đã thể hiện một nhóm người đi trên 3 thuyền xả súng bắn vào trụ sở Cty Thượng Phong, trong đó có 1 thuyền có biển ghi Cty Hoa Nam.
Thế nhưng, ông Trần Văn Thắng - GĐ Cty Hoa Nam không thừa nhận người của Cty mình đã làm việc này và ông Thắng cũng có công văn số 16 BC/ HC đề ngày 26.2 gửi Phòng CSGT đường thuỷ CA Phú Thọ tố cáo Cty Thượng Phong với nội dung: “Vào 8 giờ ngày 26.2 (đúng vào thời điểm Cty Thượng Phong bị tấn công - PV) khi công nhân Cty Hoa Nam đang trực trên sông tại khu vực xóm Châu Hạ, Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ thì có một nhóm người của Cty Thượng Phong đi trên 2 thuyền máy không biển số, đuổi theo khiến công nhân Cty Hoa Nam phải tháo chạy”.
PV Lao Động đã làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ (PC25), CA Phú Thọ. Buổi làm việc có thượng tá Nguyễn Văn Kim - Phó phòng PC25, trung tá Trần Tuấn Dung. Ông Dung cho biết, giữa 2 Cty này có mâu thuẫn từ nhiều năm nay. Nguyên nhân là trước kia Cty Hoa Nam tuy có địa chỉ ở tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng hoạt động cả trên địa bàn Phú Thọ.
Khi Cty Thượng Phong ra đời và được UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn của tỉnh, nhưng Cty Hoa Nam lại cho rằng không có văn bản nào cấm họ hoạt động trên địa bàn Phú Thọ, nên vẫn tiếp tục hoạt động trên địa bàn mà Cty Thượng Phong đã được cấp phép. Và thế là đã xảy ra tranh chấp địa bàn hoạt động giữa hai Cty này.
Khi PV Lao Động hỏi: “Tại sao khi xảy ra sự việc bắn nhau, PC25 Phú Thọ không lập biên bản?”. Ông Dung cho rằng: “Nhận được trình báo của Cty Thượng Phong, tôi xuống ngay nhưng khi hỏi thì không ai nói gì, không thấy dấu vết nào”(?!). Ông Dung cho biết, Cty Hoa Nam cũng có đơn và cả clip quay cảnh nhân viên Cty Thượng Phong đuổi đánh người của Cty Hoa Nam vào đúng 8 giờ ngày hôm đó, nhưng khi PV đề nghị cho xem clip của Cty Hoa Nam thì ông Dung lờ đi.
Theo ông Phạm Văn Đức - Chánh Văn phòng Cục Đường thuỷ nội địa, Bộ GTVT - thì hiện nay các doanh nghiệp hoạt động cứu hộ, cứu cạn trên sông là do sở KHĐT các tỉnh cấp phép và cũng chưa có văn bản nào cấm Cty ở địa phương này hoạt động trên địa bàn địa phương khác.
Các doanh nghiệp này hoạt động theo kiểu thoả thuận thu phí với tàu bè qua lại, vì lẽ đó nên việc các Cty này hoạt động thu phí bừa bãi, cưỡng ép với các chủ tàu và đã xảy ra những vụ tranh chấp địa bàn giữa các Cty bằng vũ lực mà khu vực ngã ba Bạch Hạc hiện đang là điểm nóng.
>> Hỗn chiến bằng súng và kiếm
>> Truy sát bằng súng trên đường Láng – Hoà Lạc