Hà Nội: Mưa đúng vào ngày khai giảng gây tắc đường nghiêm trọng
Thứ Tư, 5.9.2007 | 10:07 (GMT + 7)
>> Cứ mưa, đường lại thành sông
Đặc biệt, do lực lượng CSGT quá mỏng nên đành bất lực nhìn các phương tiện... thoải mái chen lấn. Điều này đã khiến hàng nghìn người dân đến công sở muộn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, trận mưa xảy ra vào khoảng 6h với trữ lượng khá nhỏ nhưng do đúng vào đầu giờ sáng (giờ mọi người đi làm), đặc biệt hơn lại đúng vào ngày khai giảng năm học mới, thời điểm các bậc phụ huynh cùng đưa con đến trường, nên đã dẫn đến giao thông tại nhiều tuyến trở nên hỗn loạn. Các phương tiện mạnh ai nấy đi, trong đó nhiều phương tiện leo lên cả vỉa hè nhưng vẫn bị ùn ứ.
Chị Nguyễn Thị Hoa ở Lê Trọng Tấn bức xúc: "Chỉ với đoạn đường từ Lê Trọng Tấn đến Thái Hà mà tôi mất hơn 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thoát được. Lực lượng CSGT thì chỉ có một người đứng chơ lơ giữa ngã tư thì làm sao mà điều hành giao thông được. Sao những ngày nắng đẹp thì lắm CSGT thế!?".
Cũng qua ghi nhận của chúng tôi, tình trạng ùn tắc xảy ra tại khá nhiều địa bàn như quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ... nhưng xảy ra ùn tắc nghiêm trọng nhất là địa bàn quận Đống Đa. Về nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, trung tá Nguyễn Sĩ Thọ - Đội trưởng đội CSGT số 3 Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, do trời mưa đúng vào đầu giờ sáng nên số phương tiện, đặc biệt là lượng ô tô tham gia giao thông tăng đột biến nên đã dẫn tới ùn tắc nghiêm trọng.
Tiếp đến là do lượng phụ huynh cùng phương tiện đưa con đi dự lễ khai giảng. Các khu vực ách tắc nhất thuộc địa bàn đội CSGT số 3 là Tây Sơn - Chùa Bộc; Trường Chinh - Tôn Thất Tùng và đường mới Kim Liên - Nguyễn Lương Bằng. Ngay trước và trong khi xảy ra ách tắc giao thông, ban chỉ huy đội đã tăng cường toàn bộ, chiến chỉ (cả chỉ huy đội) tham gia hướng dẫn phân luồng nhưng thực sự làm không xuể do lực lượng quá mỏng.
![]() |
| Tắc đường tại phố Tây Sơn, đoạn Gò Đống Đa. |