Email    In

Hai anh em mắc cùng một bệnh nan y

Thứ Tư, 3.6.2009 | 07:41 (GMT + 7)

(LĐ) - Đến thôn Diên Lộc Bắc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, không mấy ai không biết gia đình anh Lê Văn Thọ "đội sổ" nghèo của địa phương, vì suốt mươi năm qua, tài sản và sức lao động của anh chị đều tập trung cho hai đứa con trai kháu khỉnh là Lê Hữu Phương và Lê Hữu Nam đều mắc cùng một bệnh "Thalassemera - lách sơmi".

Cả hai vợ chồng đều làm nghề nông nên có được đồng nào đều đổ vào để giành giật sự sống cho hai con. Mỗi tháng hai cháu phải được truyền, thay máu một lần và do kinh tế quá khó khăn nên bệnh càng trở nên khó chữa, thể trạng suy kiệt. Hiện nay, cả hai em đều đã nghỉ học để đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Trung ương Huế, để có thể cứu sống, Phương và Nam phải nhanh chóng tiến hành mổ cắt bỏ lách với chi phí hơn 60 triệu đồng.

Hiện cả hai đang được điều trị và nằm chờ tại Bệnh viện Trung ương Huế, hy vọng nhận được một "phép màu" tài trợ chi phí giải quyết dứt điểm căn bệnh.

Rất mong các tấm lòng nhân ái quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ các em sớm được điều trị để trở lại học tập.

Mọi giúp đỡ xin liên lạc với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hoặc anh Lê Văn Thọ ở địa chỉ nói trên.

Quay về trang chuyên đề Email    In