Xã hội Nói hay đừng Email    In

Halloween

Thứ Hai, 2.11.2009 | 07:36 (GMT + 7)

(LĐ) - - Hôm nay là thứ hai - 2.11.2009, bác nhỉ.
- Có việc gì quan trọng?

- Chuyện tuần trước, thằng cu nhà em lần đầu đua đòi với chúng bạn đi dự lễ hội Halloween. Em tư vấn cho nó rất thành công.

- Đóng Tề Thiên Đại Thánh hay quỷ Dạ Xoa?

- Chuyện cũ, nhìn qua mặt nạ biết ngay "mày là thằng nào".

- Chú tư vấn nó đeo mặt nạ gì, nói huỵch toẹt ra đi, vòng vo!

- Bác bình tĩnh, nếu em nói nó hoá trang thành bác thì sao?

- Vớ vẩn, tớ chẳng là thiên thần cũng không phải ác quỷ, có gì ấn tượng hình hài?

- Rất ấn tượng, bác càng già càng phát tướng, dễ bị lầm với sếp.

- Cái "thằng" nào mà nhầm tớ với sếp thì suốt đời không khá được đâu.

- Đây là nói Halloween thôi. Thằng cu nhà em cũng phát phì từ lúc học cấp I. Sinh viên mà 70kg là của hiếm. Bạn nó, bố mẹ làm ruộng đứa nào cũng dài ngoẵng, con gái thì như dây khoai lang. Bác tính cả ăn, ở, học hành, mỗi tháng bố mẹ chỉ chạy được tám - chín trăm nghìn thì làm gì chả thành người dây.

- Nói vào việc đi, vòng vo!

- Em tư vấn: Mặc comlê, càvạt, xách cặp da, nhờ bác diễn viên bán càphê hàng xóm hoá trang mái tóc hoa râm, đeo cặp kính lão không số, vẽ thêm mấy nét phong trần lên mặt. Thế là trong lúc cả đám hội vui vẻ với bá tước, công nương, thiên thần, ma quỷ, "sếp" bước vào bắt tay, gật đầu chào mọi người. Gặp ai cũng "khoẻ chứ? Công tác tốt chứ?", "Các cụ ở quê thế nào?". Bác biết không, lúc chấm giải nó trúng độc đắc, được một cái điện thoại loại... khuyến mãi.

- Nó có khả năng diễn, sau này lên tivi đóng quảng cáo kiếm bộn tiền.

- Vất vả lắm, em định cho nó phát triển năng khiếu sau này vai diễn thành thật, làm Giám đốc Sở TNMT tỉnh BD, ký một chữ biến 658 ha caosu của Nhà nước thành đất vườn, cả họ được nhờ, ký thật, không phải diễn.

- Đang ngồi "chăn kiến" trong nhà giam rồi chú em ơi!

(Chú thích: Sếp vào tù, bọn xã hội đen bắt chăn kiến. Không cho con kiến chạy ra khỏi hòn gạch lát nền. Ra ngoài phải nộp tiền)

Quay về trang chuyên đề Email    In