Hàng chục ngàn "sổ đỏ" chưa đến tay nông dân
Thứ Sáu, 19.6.2009 | 08:31 (GMT + 7)
Họ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mà nguyên nhân là do chính quyền quá chậm.
Dự án 20 tỉ làm khổ dân
Năm 2007, Bạc Liêu bỏ ra 20 tỉ đồng để đầu tư cho dự án lập lưới địa chính, đo vẽ bản đồ tại 2 huyện Phước Long, Hồng Dân (còn gọi là dự án 323). Dự án do Sở TNMT Bạc Liêu làm chủ đầu tư, XN trắc địa bản đồ 305 (Bộ TNMT) thực hiện. Theo đó, sẽ cấp đổi, cấp mới, cấp biến động sổ đỏ với tổng số trên 100.000 sổ. Thời gian thực hiện là 1 năm.
Tuy nhiên, cho đến nay, tiến độ thực hiện dự án vẫn rất chậm dù UBND tỉnh đã gia hạn đến lần thứ ba. Nhiều khả năng đến hết năm 2009, dự án vẫn chưa xong, bởi hiện nay mới thực hiện gần 2/3 tiến độ và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ nhanh hơn.
Ông Lâm Quyết Thắng - Giám đốc Sở TNMT- cho biết: Dự án này nhằm giúp người dân 2 huyện có được sổ đỏ đúng và đầy đủ. Sở dĩ triển khai chậm là do chính quyền cơ sở bận quá nhiều việc, chưa thật sự quan tâm đến công tác này.
Tại huyện Phước Long, theo dự án cấp đổi, cấp mới trên 63.000 hộ nhưng đến nay chỉ mới 2/3 số hộ nhận được sổ đỏ. Theo UBND huyện thì huyện chỉ là đơn vị phối hợp thực hiện, không thể đôn đốc làm nhanh hơn vì đơn vị thực hiện có đầy đủ phương tiện kỹ thuật đo vẽ, nên trình đến đâu ký đến đó.
Tương tự như vậy, huyện Hồng Dân chỉ mới xong hơn 13.300/hơn 66.700 sổ đỏ, tức còn hơn 53.000 sổ đỏ chưa đến tay người dân. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân do những người thực hiện dự án làm việc quá chậm, không đủ thủ tục để huyện ký xác nhận.
Người dân lãnh đủ
Ông Quách Văn Mách - xã Hưng Phú, huyện Phước Long, có 1ha đất sản xuất nông nghiệp, đã làm đầy đủ các thủ tục cách nay hơn 1 năm, nhưng chưa nhận được sổ đỏ - bức xúc: "Nông dân chúng tôi không rành thủ tục, nghe nói làm sổ đỏ mới sẽ vay được tiền sản xuất, nhưng chờ hoài không thấy. Bây giờ thiếu vốn sản xuất, không biết lấy gì mà vay, đành phải vay nóng bên ngoài với lãi suất 5%/tháng ".
Ông Lý Minh Hùng - ở cùng xã, cũng không vay được vốn ngân hàng vì không có sổ đỏ - thắc mắc: "Chúng tôi nghe nói Chính phủ cho nông dân vay vốn với lãi suất thấp, nhưng không có sổ đỏ chẳng ngân hàng nào cho vay. Lỗi đâu phải chúng tôi, sao lại không cho chúng tôi vay?".
Khổ sở hơn là các ông Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Tỏ... ở xã Hưng Phú, huyện Phước Long, đã có sổ đỏ nhưng do nằm trong dự án nên buộc phải cấp đổi, làm thủ tục từ tháng 6.2008 đến nay chẳng thấy cấp đổi. Không tiền, các ông vay nóng bên ngoài để đóng thuế.
Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều nông dân bức xúc: Thà không có dự án, họ còn cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Nay vướng vào dự án, kể như...thua.
Trên 80.000 hộ dân ở 2 huyện Phước Long, Hồng Dân chẳng có lỗi gì. Tất cả họ đều làm đúng trình tự thủ tục, nhưng do những người thực hiện dự án quá chậm, vô tình loại họ ra khỏi cơ hội tiếp cận vốn vay. Một dự án có mục đích đem lại sự ổn định, thuận lợi cho người dân, nay chính nó đã đi theo chiều ngược lại. Nông dân Bạc Liêu đành ngậm ngùi chẳng biết kêu ai.
>> Phải có gói kích cầu cho đào tạo, dạy nghề
>> Đưa nước sạch nông thôn vào gói kích cầu
>> Đưa hàng về nông thôn: "Nước xa không cứu được lửa gần"