Hàng ngàn người lần đầu trở lại Bắc Xuyên
Thứ Năm, 26.6.2008 | 22:00 (GMT + 7)
Một nông dân là ông Gao Mingfeng, 67 tuổi, vốn đã phải chọn cách ở lại tỉnh Sơn Tây nơi ông làm việc mà không dám trở về quê nhà ở huyện Bắc Xuyên, nơi có tới 20.000 người đã chết hoặc vẫn còn mất tích sau động đất. Song nay ông là một thành viên trong nhóm người lần đầu tiên tìm đường trở về, sau khi cơ quan chức năng mở cửa trở lại huyện miền núi này để người dân có thể quay lại tìm kiếm các vật dụng còn sót. Ông Gao có cậu con trai 19 tuổi, đến nay vẫn nằm trong danh sách hơn 1.000 người mất tích của huyện, ông bày tỏ "chỉ muốn trở lại đây xem liệu có còn hy vọng tìm thấy xác con trai".
Mỗi ngày có hàng ngàn người đổ về Bắc Xuyên qua ngả thị trấn Leigu. Họ chỉ cần làm thủ tục nhanh với cảnh sát tỉnh Liêu Ninh, rồi đi bộ nốt 7km cuối cùng về lại Bắc Xuyên, huyện nằm cách tâm chấn 100km về phía đông và nay hầu như chẳng còn gì ngoài đống đổ nát.
Những người trở về chủ yếu muốn tìm kiếm những đồ đạc còn dùng được như đồ gỗ và thiết bị điện tử. Nếu không có bạn bè giúp đỡ thì họ tự làm hoặc thuê mướn dân làng gần đó với giá 600 ND tệ (87USD) mỗi lần. Ví dụ, một gia đình họ Zheng thuê một nông dân sống gần đó chở cho họ hai chiếc tủ, một tivi và một máy giặt tìm thấy trong đống đổ nát căn hộ trước đây của họ. Một số người tìm cách làm đường tạm lót bằng cành cây để có thể lái những chiếc xe vừa tìm thấy ra khỏi huyện, song tới ngày 25.6 vẫn chưa ai thành công.
Tính tới chiều 25.6, tổng số người chết do động đất được thông báo là 69.185 người, với 374.171 người bị thương và 18.458 người vẫn mất tích.