Hành trình xẻ dọc Trường Sơn
Thứ Hai, 22.6.2009 | 07:12 (GMT + 7)
Thư ngỏ của nhà sử học
Đoàn Việt Tiến - Chủ nhiệm CLB Đạp xe vì môi trường (C4E), một trong những người xây dựng ý tưởng xuyên Việt - chia sẻ: "Nhân dịp tiễn các bác cao tuổi trong CLB UNESCO Hà Nội lên đường trở lại chiến địa Điện Biên Phủ hồi cuối tháng 4, C4E tình cờ gặp ông Dương Trung Quốc. Khi bọn mình trình bày hoạt động thường niên vào cuối tuần là đạp xe và nhặt rác "cứu" các hồ giữa thủ đô, ông ngỏ lời muốn giúp đỡ để hoạt động hiệu quả hơn".
Cũng bởi ý nghĩa sâu sắc của chương trình, đích thân ông Dương Trung Quốc đã viết thư ngỏ gửi tới cộng đồng giới thiệu về hành trình dọc dãy Trường Sơn.
Bức thư đề ngày 24.5.2009, đầy tâm huyết: "Đây là sự kiện của những công dân muốn biểu tỏ trách nhiệm của mình với sự nghiệp bảo vệ và thân thiện với môi trường, với rừng và các loài động vật hoang dã. Đó cũng là trách nhiệm đối với môi trường sinh thái của tổ quốc ta, cũng là môi trường sống của nhân dân ta, là mối quan tâm của toàn nhân loại trong bối cảnh trái đất của chúng ta đang chịu tác động tiêu cực bởi sự thay đổi khí hậu toàn cầu, mà VN nằm trong khu vực có nguy cơ cao... Hành trình bằng xe đạp đi dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ được động viên bằng cảm xúc khởi đầu từ 50 năm trước "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".
Sẵn sàng bỏ tiền túi
Hành trình xuyên Việt vì môi trường 2009 dự kiến xuất phát ngày 29.6 tại Hà Nội và kết thúc vào 12.8 tại TP.Hồ Chí Minh với khoảng 1.800 - 1.900km đường dọc Trường Sơn, qua 15 tỉnh. Hành trình năm nay có chủ đề "Đi dọc Trường Sơn" nhân sự kiện tròn 50 năm con đường huyền thoại với thông điệp: "Bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và chống lại sự biến đổi khí hậu". Việc tuyển TNV được phát động từ sau ngày 30.4 trên website xuyenviet.c4evn.org.
Trong hơn 2 tháng, đã thu hút được hơn 15.000 lượt truy cập với 200 hồ sơ đăng ký tham gia. Qua phỏng vấn, hơn 20 TNV đã được chọn. Các TNV được tham gia 16 buổi tập huấn về kỹ thuật đi xe và truyền thông. Bởi khó khăn nguồn tài trợ, BTC đã thông báo khả năng ai nấy sẽ phải bỏ tiền túi cho chuyến đi của mình, khoảng 2 triệu đồng/người, nhưng không ai xin rút.
Vũ Thị Sen - SV khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương - tham gia C4E Hà Nội từ tháng 3. Sen cho biết: "Xuyên Việt, qua nhiều miền quê cũng là cơ hội để em thử sức mình trong một thử thách thực sự".
Tháng 5 vừa qua, Sen hoàn thành khóa luận tốt nghiệp "Sản phẩm thân thiện với môi trường - xu thế tất yếu trong tiêu dùng hiện đại và hướng đi mới cho các doanh nghiệp VN" đạt 9,33 điểm. Đỗ Nguyễn Việt Hưng - cựu SV ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội - tâm sự: "Đây là lần đầu tiên em đi xe đạp theo một chuyến xa như vậy. Em đã xin nghỉ làm 1 tháng ở một tổ chức phi chính phủ để tham gia chuyến đi"...
Lửa tình nguyện đã đốt cháy một niềm tin chung, rằng hành trình sẽ thành công, để góp một tiếng nói hữu ích trong cuộc chiến cứu môi trường.