Xã hội Nói hay đừng Email    In

Hậu hoạ “từ đâu”

Thứ Năm, 21.1.2010 | 08:04 (GMT + 7)

(LĐ) - - Chuyện thưởng tết kẻ nhiều người ít đến hôm nay coi như đã rõ. Nhưng báo họ nói nhiều vận động viên các đội tuyển chưa bao giờ có tiền thưởng. Bác có tin được không?

- Tin chứ sao không tin. Đến “nữ hoàng tốc độ” Nguyễn Thị Hương còn không có thưởng tết nữa là các VĐV bình thường.

- Sao lại có chuyện kỳ lạ thế nhỉ? Khi họ mang vinh quang về cho tổ quốc, mà tết đến, dù là mức thấp nhất 30.000đ như một số doanh nghiệp cũng không có.

- Nhưng lúc lập kỷ lục, đoạt HC vàng thì cả nước đã hò reo, các đại gia vung tiền thưởng cũng không ít.

- Được một lúc thế thôi. Có câu thơ: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” - TDTT nước ta là như thế. Xét cho cùng còn hơn đời thợ.

- Thợ đã có công ty lo chứ bác.

- Rõ ràng là thế, nhưng công ty cũng có ba bảy đường.

- Nghe nói Cty nước ngoài đầu tư có vẻ khá hơn trong nước.

- Nghe nói là phải nghe cho đến đầu đến đũa. Thỉnh thoảng cũng có tin CN ở khu vực này thu nhập cao, tết thưởng lớn. Nhưng hiện nay ở Bình Dương có 10 ông chủ “mất tích”, TPHCM có tới 13 ông “phắn” về nước, bỏ lại hàng nghìn thợ bị quỵt lương, nói chi đến thưởng.

- Phải có biện pháp gì đó chứ?

- Khi công nhân, công đoàn biết thì các ông chủ đã rút hết vốn ngân hàng cao chạy xa bay. Chỉ còn cách là công an phải vào cuộc, ông nào còn đang nợ đọng thợ thì xin mời chưa được ra sân bay về ăn tết ở nước quê. Còn các ông đã “mất hút con mẹ hàng lươn”, chỉ còn cách địa phương ứng tiền cho thợ rồi làm thủ tục bán nhà xưởng để thu tiền về sau.

- Thu không đủ thì sao?

- Đã ai biết ra sao mà nói. Điều đáng nói là mong các bác có quyền cấp phép đầu tư cần cẩn trọng kiểm tra “tư cách làm ông chủ” rồi hãy ký, để tránh hậu hoạ cho người lao động.

Quay về trang chuyên đề Email    In