Hãy để con cháu còn biết đến các loài thú
Thứ Tư, 10.3.2010 | 08:59 (GMT + 7)
Ngày xưa khi được ăn miếng thịt rừng là tôi vui mừng vì mình ăn được miếng bổ, miếng ngon. Ngày nay khi thấy những con thú rừng, đặc biệt là những loại thú hiếm, quý bị treo lủng lẳng, hay bị nhốt trong các lồng sắt là lòng tôi bỗng thấy quặn đau.
Đau lòng vì không biết ngày nào những con thú rừng này chỉ còn thấy ở trong sách vở. Đến đời con cháu sau này không còn biết con cu li nhỏ, vượn má đào, hươu vàng, bò tót, bò rừng...cũng như thế hệ của chúng ta không còn biết con khủng long có thực hay không.
>>
Các ý kiến khác cùng chủ đề