Hay là chuyển nghề...
Thứ Ba, 5.1.2010 | 09:32 (GMT + 7)
Tư xe ôm phản biện:
- Sao chỉ chọn công trình giao thông, còn nhiều công trình khác nữa cũng ích nước lợi dân vậy...
- Thiệt tình, chuyện đi lại ở xứ sở sông nước chằng chịt của mình biết bao nhiêu thế hệ rồi cứ trắc trở. Hồi xưa, ông ngoại tui kể rằng, muốn qua sông Hậu, sông Tiền lưu dân phải nắm đuôi trâu để quá giang. Rồi các bến phà hình thành, không còn cảnh bì bỏm nước dưới sóng to, gió lớn nhưng phải chầu chực chờ đợi. Có người ví von rằng, phải mang theo nồi niêu, soong chảo và gạo để nấu cơm chờ phà...
Cầu Mỹ Thuận xong rồi, đến cầu Rạch Miễu và sắp đến là cầu Cần Thơ. Ai cũng mong đợi Tết này được phóng xe vượt sông trên cầu Cần Thơ... Thiệt sự là không ai thấm thía được giá trị của những chiếc cầu này bằng dân sông nước.
Đó, mấy ngày nay bến phà Cần Thơ kẹt cứng như thắt cổ chai, xe nối đuôi nhau dài cả mấy cây số, chỉ có khoảng cách hai bờ con sông thôi, thời gian chờ qua dài bằng thời gian đi suốt chặng đường dài gần 200 cây số, ai mà lại không bức xúc.
Nhìn chiếc cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu mà thèm thuồng thong dong trên đó. Nghe nói có thể Tết năm nay xe hai bánh, xe du lịch có thể được cho qua cầu... Nếu không được vậy... Trời đất ơi, khó có thể hình dung việc ách tắc ở hai bờ sông Hậu trong dịp tết sẽ như thế nào.
Vỗ vai Hai lò rèn, Tư xe ôm bày tỏ sự đồng tình:
- Đúng rồi, giao thông là điểm mấu chốt quan trọng tạo sự chuyển động cho cả vùng đất này. Nhà nước trung ương đã bấm đúng nút và tập trung đầu tư đáng kể cho các công trình cầu đường trọng điểm suốt mấy năm qua. Nhà nước địa phương thì lo chuyện đi lại liên huyện, liên xã... Mai này sẽ hết đò giang cách trở, sẽ không còn những chiếc cầu khỉ lêu khêu, gập ghềnh... Rồi sẽ sao nữa?
Có khi cũng nên có những ý tưởng bay bổng, thí dụ như làm đường cao tốc quốc tế, hoặc làm thêm sân bay nối liền các tuyến hàng không thế giới. Hai Lúa nhà mình cũng chịu Á du, Âu du lắm, rồi còn thu hút khách 5 châu, 4 bể nữa... Nghĩ đến bức tranh đầy gam màu lãng mạn ấy tui đây thiệt sướng ghê.
- Còn nhiều công trình đang dở dang, bao nhiêu dự án nội địa còn treo lở lửng vì thiếu vốn, nghĩ chi chuyện viễn vông ấy. Hay là...
- Hay là gì, ý muốn gì đây?
- Thì... tui muốn đề nghị ông bỏ nghề chạy xe ôm sang làm nhà sản xuất phim viễn tưởng...