Hãy phán xét với cái tâm trong sáng!
Thứ Hai, 23.11.2009 | 17:14 (GMT + 7)
Suốt đời chị (và cả cha chị nữa) đã vì bà con nông dân của Nông trường Sông Hậu (NTSH). Chị đã làm được những điều vĩ đại mà các bậc nam nhi phải thán phục! Thế mà, than ôi!
Sao người ta lại có thể phũ phàng với chị như vậy! Có thể trong lúc chuyển đổi cơ chế như những năm qua, nếu ta đem "soi" thì có thể chỗ này, chỗ kia ở NTSH do chị quản lý có sai sót (thậm chí sai tiền tỷ) nhưng ta thử nhìn lại xem chị đã sử dụng đồng tiền đó vào mục đích gì? Có tư túi không hay là chỉ vì bà con nông dân NTSH? Còn công lao của chị đối với đất nước nói chung và NTSH nói riêng thì số tiền gọi là "thất thoát" kia có đáng so sánh hay không? Chị có đáng bị đày đoạ thế hay không?
Xin đừng vô cảm, đừng nhẫn tâm với người nữ anh hùng đáng kính ấy! Cầu mong chị Ba Sương được "tai qua nạn khỏi"! Chúc chị bình an!
Rất mong những người "cầm cân nảy mực" đại diện cho công lý nước nhà hãy làm việc với cái tâm trong sáng!