Pháp luật Email    In

"Hiệp sĩ" bắt cướp lại... bắt cướp

Thứ Ba, 5.8.2008 | 08:35 (GMT + 7)

(LĐ) - Khoảng 11 giờ ngày 4.8, sau gần một giờ bám đuôi 2 thanh niên đi xe gắn máy trên đường Luỹ Bán Bích, quận  Tân Phú với khách đi đường.

Tới hẻm 108 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 "hiệp sĩ" bắt cướp Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện 2 tên này giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ đi đường. Lập tức, anh Tiến rồ ga xe máy và đuổi theo 2 tên cướp.

Tới đường Hồng Bàng, anh Tiến ép xe bọn cướp ngã, bắt gọn một tên ngồi sau cùng xe máy, giao nộp cho CA phường 3, quận 11. Vào khoảng 16 giờ 40 phút, trên đường cùng tuần tra với 3 chiến sĩ đội đặc nhiệm săn bắt cướp, thuộc PC 14 - CATP,  "hiệp sĩ" Tiến lại phát hiện một cặp thanh niên nam nữ đi xe gắn máy cướp giật nữ trang một người khách đi trên đường. 

Anh Tiến và 3 chiến sĩ đặc nhiệm đã đuổi theo tóm gọn 2 tên cướp, giao cho CA phường Phú Thọ Hòa.  Như vậy, chỉ trong ngày 4.8, "hiệp sĩ" Tiến đã tham gia bắt 2 vụ  cướp giật nữ trang, tóm 3 tên cướp giao cơ quan chức năng.

>> "Hiệp sĩ" bắt cướp giúp ngăn chặn một vụ thanh toán bằng hung khí
>> "Hiệp sĩ" bắt cướp được tặng xe để... bắt cướp!
>> TPHCM: "Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến lại bắt cướp
>> Chủ tịch HĐND TPHCM đến thăm "hiệp sĩ" bắt cướp
>> "Hiệp sĩ" bắt cướp sẽ không còn... bắt cướp?

Quay về trang chuyên đề Email    In