Hình ảnh du ngoạn của màu sắc
Thứ Sáu, 21.11.2008 | 21:43 (GMT + 7)
Đồ hoạ tồn tại trong nhiều thế kỷ nay chủ yếu với màu đen hoặc nâu sẫm, từ giữa thế kỷ 20, những màu sắc khác đã được sử dụng tạo nên màu vẻ khác, bay bổng và tươi mới.
Để làm được những bức tranh khắc nhiều màu này, ông phải sử dụng hai mảng kẽm: Một mảng làm màu nền và một màu khác để không lẫn với màu nền đã có. Màu sắc đã làm thành một “thế giới riêng” của Joaquín Capa, cho nên có những bức vẽ có vẻ hơi giống nhau (từ đề tài, tên gọi, hình ảnh, sắc màu...) đặt liền cạnh vẫn cho thấy sự phát triển của các ý tưởng và cách sử dụng chất liệu. Ông xếp các bức tranh thành các nhóm: Những bức dùng màu sắc rực rỡ, phản quang hay những màu nền trung tính, những bức sử dụng chất liệu báo chí và các kỹ thuật “phi thủ công” như giấy can lên bức vẽ, in kỹ thuật số, in lưới...
Với cá nhân ông, đây có phải chỉ là một “cuộc chơi” với màu sắc hay chúng có liên hệ thế nào với không gian sống của chúng ta? Joaquín Capa trả lời: “Màu sắc liên thông với không gian xung quanh theo cách rất đặc biệt. Nếu môi trường sống trong sạch, được bảo vệ tốt, màu sắc cũng trong sạch. Nếu môi trường sống không được bảo vệ, màu sắc sẽ vẩn đục. Những bức đồ hoạ của tôi là hình ảnh du ngoạn của màu sắc. Những màu sắc xếp đặt đậm nhạt, xa gần sẽ tạo ra những liên tưởng, giúp người xem - mỗi lần ngắm tranh sẽ có một tưởng tượng khác. Những bức vẽ của tôi thật ra hết sức “cụ thể”, không có gì trừu tượng cả”.
Joaquín Capa sinh năm 1941, học hội hoạ tại ĐH Mỹ thuật San Fernando, Madrid (Tây Ban Nha). Ông đã thực hiện hơn 100 cuộc triển lãm cá nhân và 150 cuộc triển lãm tập thể tại Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Mỹ, Ấn Độ, Nhật, Mexico... với nhiều giải thưởng quốc tế và đồ hoạ.
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton