Học bổng thủ khoa vượt khó
Chủ Nhật, 10.1.2010 | 00:12 (GMT + 7)
Nguyễn Tuấn Dũng, thủ khoa đại học CNTT (ĐHQG TPHCM) năm 2007. ở tại một xã nghèo tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Do hoàn cảnh khó khăn nên Dũng phải nỗ lực tự học, không đi học thêm. Nhưng suốt những năm phổ thông Dũng đều đạt loại khá giỏi và đoạt giải nhất cuộc thi giải toán trên máy tính Casio khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Nhờ bảng thành tích khá ấn tượng, Dũng là một trong những thủ khoa đầu tiên được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chọn và xếp vào danh sách được trao học bổng trị giá 10 triệu đồng do Nike VN tài trợ. Dũng cho biết, điểm học kỳ một năm nay chưa có, nhưng Dũng tự tin là mình vẫn giữ được thành tích học tập từ khá trở lên.
Gặp lại Võ Minh Hải cậu bé bán bánh xèo sinh ra tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên thủ khoa trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2008 với điểm số làm cho nhiều sinh viên khác phải ngước nhìn (29,5 điểm). Không còn nhút nhát như lần lên nhận học bổng "Thủ khoa vượt khó" nữa mà đã là một sinh viên hoạt bát và tự tin. Hải cho biết: "Hiện nay cha, một bảo vệ tại sở giáo dục đã về hưu nên đồng lương không được là bao, vì vậy tất cả gia đình vẫn chỉ trông vào gánh hàng bánh xèo của mẹ và Hải bán hồi nào".
Xa nhà, không có người thân tại TP, Minh Hải phải thuê trọ tại quận Bình Thạnh để đi học. Tiền cha mẹ gửi cho tháng có tháng không, nên khi vào đại học, Hải phải vay thêm 8 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách. Hải nói trong xúc động: "Nhờ nhận được học bổng 4 năm liên tục của Nike nên em và gia đình đỡ phải lo phần học phí. Số tiền ngân hàng cho vay, để dành mua sách và tài liệu học thêm.
![]() |
| Nguyễn Tuấn Dũng thủ khoa ĐH CNTT - ĐHQG TPHCM. |