Xã hội Nói hay đừng Email    In

Học kém được vào lớp VIP

Thứ Hai, 9.2.2009 | 08:44 (GMT + 7)

(LĐ) - - Đài báo bắt đầu đưa tin về tuyển sinh năm 2009. Lệ phí thi tăng theo giá thị trường bác ạ.

- Không phải theo thị trường, mà tăng để các trường không bị lỗ vì tuyển sinh. Học hành bây giờ cái gì cũng phải có tiền, không còn thời toàn "công lập" như tớ với cậu ngày trước đâu.

- Ngày trước đi học mà tốn tiền như bây giờ thì em với bác chắc chỉ biết đọc, biết viết qua lớp bổ túc ban đêm.

- Nói thế chứ đồng tiền đi học nó cũng... "bí hiểm" lắm. Học giỏi có thể vào trường chuyên, lớp chọn, trường điểm quốc gia, song trong những lớp điểm đó cũng không ít con nhà có máu mặt, quyền thế, nhưng sức học cũng chỉ tầm tầm. Du học nước ngoài thì núi tiền rồi, nhưng học dốt quá cũng tốn tiền nhiều lắm.

- Tiền gì?

- Ở TPHCM có trường tư thục, học sinh lớp 12 kém quá sẽ được chuyển sang lớp VIP.

- Em tưởng VIP là các sếp lớn. Đã lớn sao còn học dốt?

- VIP là nhân vật quan trọng. Các trò yếu kém ở trường này được đánh giá như... VIP. Các lớp thường có 30 học sinh, học phí 3,4 triệu đồng/tháng, lớp VIP chỉ có 10 em, học phí 7,7 triệu đồng/tháng.

- Thế thì bọn này chỉ là VIP dỏm, bố mẹ chúng mới là VIP thật. Cỡ như em với bác đào đâu ra ngần ấy tiền mà cho con em học lớp VIP?

- "Phú quý sinh lễ nghĩa", ở nông thôn, miền núi chẳng có víp vung gì, học THPT phải dựng lều cạnh trường, thắp đèn dầu mà học. Tháng mưa lũ không về nhà gùi gạo được thì đói. Ấy thế mà đi thi vẫn nhiều em trúng tuyển, chẳng cần nhiều tiền mới có được tấm bằng đại học.

- Bác nói đúng, học xong về quê công tác còn được trợ cấp bạc triệu. Nhưng nếu muốn ở thành phố thì vấn đề "đầu tiên" vẫn là "tiền đâu".

- Ôi dào! Đồng tiền nó  "bí hiểm" lắm!

Quay về trang chuyên đề Email    In