Hối lộ ngâm... khúc
Chủ Nhật, 20.4.2008 | 00:10 (GMT + 7)
Muốn được việc, đồng tiền phải chạy
Không có tiền, biết cậy nhờ đâu?
Muốn con hay chữ phải cầu
Muốn vào trường điểm "phong bao" phải dày
Muốn chuyển vùng loay hoay chạy mãi
Có đồng tiền chẳng phải long đong
Kinh doanh muốn có hợp đồng
Bên B lo lót lòng vòng bên A
Thi công chức, ba la... cùng úm
"Phong bì" kèm, chẳng trúng cũng qua.
Nạn hối lộ như trò ma
Khó tìm manh mối, khéo là phi tang!
Trần Hữu Lạn
+ + +
Xin được minh oan
(Lời phong bì)
Góp mặt chúng tôi với cuộc đời
Mong làm thêm đẹp góc sân chơi
Tỏ lòng hiếu hỷ cùng bằng hữu
Chắp cánh tình yêu những lứa đôi
Bởi chuyện "đi đêm" tìm chỗ "chạy"
Với trò "đút lót" kiếm nơi "ngồi"
Tôi mang tiếng xấu vì ai nhỉ?
Xin được minh oan, đỡ khổ tôi!
Huỳnh Đường