Xã hội Nói hay đừng Email    In

Hỏi nhà báo

Thứ Ba, 7.4.2009 | 07:28 (GMT + 7)

(LĐ) - - Hôm nay (6.4), em nhắc thằng cu: Gió mùa đông bắc tràn về, trời rét, báo nói thế, mặc ấm rồi đi học, con nó bảo: Con đọc báo nói trời mát mẻ, bố cứ lo xa! Quả nhiên mát mẻ, không rét bác ạ. Như thế là sao, bác?

- Là hai bố con đọc 2 tờ báo khác nhau.

- Nhưng có một dự báo thời tiết.

- Báo đăng VN vào Top 10 nền kinh tế có chỉ số phát triển công nghệ thông tin và truyền thông cao của thế giới. Đến nay, do tình hình dây dợ lằng nhằng mất mỹ quan đô thị lại có lệnh: Các đơn vị thông tin phải hạ ngầm xong tuyến cáp cũ mới được treo cáp mới.

- Như thế là hạn chế tốc độ phát triển, làm gì còn giữ được topten. Báo nói thế là cớ làm sao?

- Đi mà hỏi nhà báo. Có chiếc chiếu của dân Duy Xuyên dệt để dâng lên Bác Hồ báo đăng dài 30,5 mét, nặng gần 60kg. Hôm sau, có báo khác đăng mang lên trải ở đền Hùng trong ngày Giỗ tổ, chiếu dài ra tới 35 mét, nặng tới 76kg.

- Chuyện đến là khó hiểu.

- Đàn voi rừng ở Phú Yên báo đăng có 27 con. 27 ông voi mà kéo về phá rẫy phá bản thì to chuyện lắm. Có báo còn cử phóng viên lên làm phóng sự cả làng thức đêm để đuổi voi, còn chụp ảnh 2 ông voi đang phá rẫy (trông như 2 ông đang cho chụp ảnh lưu niệm, hiền lắm !?). Đến hôm nay, con số chính thức địa phương công bố chỉ có 3-4 con. Chắc là thấy báo đăng, các ông voi sợ bị dư luận lên án phá phách nên trốn gần hết, sợ bị nhà báo chụp ảnh!

- Xem ra, những tin tức "sốt dẻo" cũng mỗi báo nói một kiểu. Nghe nói đã có quy định pháp lý về nguồn thông tin chặt chẽ lắm, rồi còn quy định người phát ngôn...

- Quy định có, luật có, nhưng... cậu cứ đi mà hỏi các bác nhà báo. Riêng cá nhân, chỉ thích tin 3-4 ông voi hơn 27 ông (!!!).

Quay về trang chuyên đề Email    In