Hơi tí là... uýnh!
Thứ Ba, 2.3.2010 | 08:32 (GMT + 7)
Vòng đấu thứ ba sân Pleiku căng như dây đàn và cầu thủ sau khi uýnh nhau trên sân nhận thẻ đỏ đã chưa chịu nhận ra lỗi, mà còn tiếp tục uýnh nhau đằng sau khán đài.
Sân Cao Lãnh cũng thế, trong trận mưa gôn, khán giả có lúc cũng bất bình với cảnh cầu thủ lao vào nhau trong những tình huống đơn giản. Một cánh tay vung ra để phản ứng và chửi trọng tài của Gustavo vào giữa mặt cầu thủ chủ nhà (vô tình) bắt đầu hâm nóng những cái đầu. Sang hiệp 2 thì Samson của Đồng Tháp bị đánh nguội sau khi cầu thủ này đá đau đối phương.
Có những ý kiến cho rằng, chính vì vụ việc ở sân Nha Trang bị BTC cho chìm xuồng mà sau này mồi lửa đã lan sang nhiều sân khác. Nguy hiểm hơn là, không chỉ va chạm rồi uýnh trên sân, mà nguy cơ lan sang những tình huống bên ngoài và đằng sau trận đấu rất đáng báo động. Hai lượt đấu, một tại Nha Trang và một tại Pleiku, đội Bình Dương phải tháo chạy trong đêm đã nói lên nhiều về tình hình bất an sau trận đấu.
Lâu nay, những nhà quản lý bóng đá thường buộc các giám sát làm trọn trong suốt thời gian thi đấu và phó mặc chuyện bên ngoài, nhưng nay thì rõ ràng là không thể. Chuyện tai nạn thương tâm chết người ở sân Vinh 3 năm trước cũng sau tiếng còi và những vấn đề nổi cộm kiểu thanh toán, trả thù nhau giờ cũng đang đội lốt xã hội đen tìm đội bóng để thanh toán.
Một khi, những nhà tổ chức để lọt lưới vụ sân Nha Trang không dám đối diện với những bạo lực và manh động bên ngoài sân, khiến đội bóng phải trốn chạy, thì có thể sẽ còn rất nhiều vụ "làm khó" nhau hoặc thanh toán nhau bên ngoài.
Đừng đổ đấy là vấn đề của xã hội, khi mà tất cả mồi lửa xảy ra trên sân bóng và nhiều người vẫn cứ phủi tay với những gì sau suốt trận đấu.
Mong những nhà làm luật ngoài việc xử chặt trên sân, còn phải quyết liệt với những bạo lực và manh động bên ngoài.
| Lịch thi đấu, kết quả bóng đá | |||
|
V- League 2011 | ||
| Champion League |
|
||
|
Ngoại hạng Anh | ||
| Giải vô địch TBN |
|
||
|
Giải vô địch Ý | ||
| Giải vô địch Đức |
|
||