Quốc tế Email    In

Indonesia bắt 59 phần tử cực đoan

Thứ Tư, 4.6.2008 | 21:53 (GMT + 7)

(LĐ) - Bất chấp cảnh một số khu vực thủ đô bị nhấn chìm dưới mực nước cao tới 2,2m do  triều cường đêm trước, rạng sáng 4.6, khoảng 1.000 cảnh sát Indonesia vẫn thực hiện thành công chiến dịch truy quét chỉ huy sở của nhóm Hồi giáo cực đoan mang tên Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo (FPI) tại vùng ngoại ô Jakarta.

Phát biểu sau đó, Giám đốc cảnh sát Jakarta Ketut Untung Yoga Ana thông báo: 59 nghi can đã bị bắt trong vụ này và đã được áp giải về trụ sở Cảnh sát Jakarta, để thẩm vấn về sự liên quan tới vụ tấn công bạo lực nhằm vào đoàn tuần hành của giáo phái Hồi giáo Ahmadiyah thiểu số tại đài tưởng niệm quốc gia Monas ở thủ đô hôm 1.6.

Chính phủ Indonesia dưới quyền Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono  chịu sức ép mạnh, đòi phải  mạnh tay trấn áp lực lượng cực đoan, sau vụ cảnh sát không ngăn chặn được hàng trăm kẻ quá khích dùng gậy gộc hành hung những người tham gia cuộc tuần hành tôn giáo một cách hoà bình trên. Tối 2.6, cảnh sát ra tối hậu thư buộc lực lượng cực đoan hoặc giao nộp 10 nghi can thủ phạm, hoặc sẽ bị trừng phạt. Tổng thống Yudhoyono cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này.

Và khi cảnh sát ra tay, thì trái với tuyên bố hùng hồn trước đó của thủ lĩnh FPI rằng phong trào này sẽ kháng cự "đến giọt máu cuối cùng", thời điểm lực lượng chức năng cô lập khu vực quanh chỉ huy sở của FPI tại Jakarta, họ chỉ vấp phải sự chống đối không đáng kể. Các kênh truyền hình sau đó đều phát đi hình ảnh cảnh sát mặc thường phục dẫn giải khá dễ dàng những nghi can bị bắt.

Các phần tử vũ trang của FPI liên quan tới một số vụ tấn công bạo lực với lý do "bảo vệ đạo Islam" kể từ năm 2000. Vụ tồi tệ nhất xảy ra năm 2002 khi 650 phần tử FPI cuồng tín điên cuồng tràn vào đập phá các hộp đêm và các điểm chơi billiards trên toàn Jakarta. Năm 2006, các phần tử quá khích FPI lại tấn công vào các mục tiêu là Sứ quán Mỹ và văn phòng Tạp chí Mỹ Playboy tại Jakarta...

Quay về trang chuyên đề Email    In