Quốc tế Email    In

Iraq: Cuộc sống vẫn tràn ngập lo lắng và sợ hãi

Thứ Ba, 8.4.2008 | 20:22 (GMT + 7)

(LĐ) - 5 năm kể từ ngày bức tượng đồng Saddam Hussein bị lính Mỹ kéo đổ ở thủ đô Baghdad (9.4.2003), giờ đây, cuộc sống của người dân Iraq vẫn bị quấy đảo bởi nỗi lo sợ và sự hoài nghi.

Họ phải chứng kiến bạo lực, chết chóc gần như hàng ngày. Ali Marzook - phóng viên ở Baghdad tường thuật: "5 năm sau cuộc chiến ở Iraq, không có dấu hiệu của sự tiến bộ. Cả cơ sở hạ tầng lẫn tinh thần của người dân đều bị phá nát. Có rất ít lạc quan về tương lai. Dân chúng chìm đắm trong lo ngại, bạo lực và chán nản.

Tôi trở lại Baghdad năm ngoái và lúc đầu tôi cảm thấy tràn đầy tin tưởng. Mặc dù hàng xóm, bạn bè của tôi đã mất hết, nhưng tình trạng bạo lực đang ít dần và an ninh đã được cải thiện phần nào. Nhưng khi tôi khám phá kỹ Baghdad thì những ấn tượng tốt đẹp ban đầu nhanh chóng trôi qua. Trung tâm thành phố bị bao bọc bởi các bức tường ximăng,  trông như một nhà tù. Sự thay đổi không chỉ về mặt kiến trúc. Nỗi sợ hãi đã xâm chiếm người dân. Người ta nghi ngờ cả những người mà xưa nay họ vẫn tin tưởng. Khi tôi cố hỏi chuyện một người dân về tình hình Iraq, cậu con trai 19 tuổi của anh ta vội vã cắt ngang: "Xin ông, chúng tôi không liên quan đến chính trị".

Mặc dù đã thuyết phục em rằng nói về những vấn đề đó không phải chính trị, nhưng cậu bé vẫn cương quyết: "Bây giờ ở đây tất cả đều là chính trị".

Hầu hết người dân Iraq đều cảm thấy mỏi mệt và căng thẳng. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ, nhất là đôi mắt. Họ phải chứng kiến cái chết vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ góc đường nào, và không ai biết trước rằng chiếc xe ôtô nào, hay đoạn đường nào sắp bị nổ tung vì bom...".

5 năm sau khi ông Saddam bị lật đổ, các cuốn sách giáo khoa lịch sử trong trường học giờ đã bỏ các chương ca ngợi chiến thắng của ông trong cuộc tấn công Iran và Kuwait. Nhưng giáo viên và học sinh vẫn luôn sống trong sợ hãi.

"Các tay súng du kích đang kiểm soát trường đại học. Họ doạ các nữ sinh không được mặc quần dài và trang điểm", Ala'a Tawfiq, một sinh viên tin học 18 tuổi của Trường ĐH Al-Mustansiriyah ở Baghdad nói.

Các giáo sư đại học, giống như nhiều phóng viên, nhạc sĩ và nghệ sĩ đang bị lực lượng nổi dậy đưa vào tầm ngắm. Trong 5 năm qua, theo các nhà hoạt động nhân quyền, hơn 150 giáo viên và giáo sư đã bị giết hại. Nhiều người đã buộc phải bỏ nghề vì sợ hãi.

"Trong chế độ cũ, lương giáo sư được trả đạm bạc khoảng 20 USD/tháng. Giờ chúng tôi hưởng 1.200USD/tháng, nhưng không có sự đảm bảo an toàn và an ninh", một giáo sư ĐH Baghdad so sánh.

Quay về trang chuyên đề Email    In