Thể thao Email    In

James Blake - nỗi thất vọng của người Mỹ

Thứ Tư, 24.6.2009 | 07:15 (GMT + 7)

(LĐ) - Ngay cả ở môn bóng đá, vốn không phải thế mạnh của mình, song người Mỹ cũng vừa gây sốc khi qua mặt Italia để giành quyền vào bán kết Confederations Cup. Vậy mà ở môn quần vợt, mà cụ thể là quần vợt nam, người Mỹ đang thất thế.

Bằng chứng là việc James Blake - tay vợt hạt giống thứ 17 tại Wimbledon - đã phải chia tay với mặt sân cỏ nước Anh ngay từ ngày khai mạc, sau khi để thua tay vợt xếp hạng 50 thế giới Andreas Seppi - người Italia, thậm chí là với 3 set trắng: 7-5, 6-4, 7-6. Đây đã là giải đấu lớn thứ ba liên tiếp mà Blake bị loại sớm.

Tháng trước, tay vợt 29 tuổi này cũng đã bật bãi ngay từ vòng 1 Giải Roland Garros, còn hồi đầu năm nay thì bị loại ở vòng 4 Giải Australia mở rộng.

Còn ở giải nữ thì màn ra mắt của "bông hồng nước Anh" Laura Robson cũng thu hút nhiều sự chú ý. Laura mới 15 tuổi, xếp hạng 488 thế giới, dự giải nhờ suất đặc cách do đã vô địch giải trẻ năm ngoái. Dù vậy, cô vẫn được coi là niềm hy vọng của nước chủ nhà, bởi từ sau Virginia Wade năm 1977 tới nay, chưa có tay vợt nữ nào của Anh đăng quang ở mặt sân cỏ Wimbledon. Nhưng sự cổ vũ của 4.000 khán giả chỉ giúp Laura thắng ở set đầu tiên trước tay vợt đàn chị, hơn cô đến 11 tuổi - Daniela Huntuchova. Tay vợt xếp hạng 32 thế giới người Slovakia đã thắng lại 6-4, 6-2.

Ngoài thất bại của Blake và Robson thì những sự kiện thu hút nhiều sự chú ý khác trong ngày khai mạc hầu hết đều mang tính bên lề. Đó là việc Roger Federer ra sân với chiếc áo khoác ngoài được thiết kế theo kiểu nhà binh trong trận đấu với Lu Yen-Hsu - người Đài Loan (Federer thắng 7-5, 6-3, 6-2).

Hay sự kiện tay vợt nữ 16 tuổi người Bồ Đào Nha Larcher de Brito bị BTC yêu cầu phải "vặn nhỏ volume", vì tiếng la hét quá to của cô có thể gây phân tâm cho đối thủ! Chung cuộc, cô đã thắng Klara Zakapalova với các tỉ số: 6-2 và 7-5.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Xem lại cảnh Suarez từ chối bắt tay Evra