Kẻ gieo gió phải gặt bão
Thứ Hai, 15.2.2010 | 13:31 (GMT + 7)
Mười năm tủi nhục, oan ức, cuộc đời họ bị giam cầm, tương lai hạnh phúc của họ bị giết chết mà gia đình họ chắc chắn cũng bị tủi nhục, bị bạc đãi bởi cái tiếng tù tội của họ.
Vậy có cái giá nào trả được cho họ đây? Với những kẻ "gắp lửa bỏ tay người", những kẻ vô lại do làm ăn cẩu thả, hoặc do thù oán cá nhân, hoặc do sự đồi bại của nhân cách đã dựng lên những cái án oan sai dã man như vậy, những kẻ mặc áo quan tòa mà mù quáng kết án oan sai như vậy thì bây giờ chúng có cách gì đền đáp được những tổn thất không gì bù đắp được của 3 người trẻ tuổi này?
Chúng có bị trừng trị không hay lại "HẠ CÁNH AN TOÀN " bởi chúng cũng chỉ là tay sai ,là con bù nhìn làm theo cái gậy của kẻ có chức có quyền vô đạo đức khác? Trong xã hội của chúng ta từ trước đến nay đây không phải là trường hợp duy nhất, độc nhất.
Có những cái án oan đã giết chết mạng sông thật sự của những con người vô tội kia. Để loại bỏ những cái án oan nghiệt ngã này không có cách gì khác ngoài việc phải xây dựng một xã hội công bàng ,một nền luật pháp nghiêm minh ,mọi người trong xã hội phải "SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT"và bình dẳng trước pháp luật như nhau.
Phải đào tạo được một đội ngũ có năng lực và hiểu biết pháp luật tường tận, có phẩm chất đạo đức trong sáng, làm việc vì sự tôn nghiêm của pháp luật chứ không vì một thế lực nào sống trên pháp luật cả.