Khai thác ven đô cho đào tạo: Đi dễ khó về...
Thứ Ba, 1.12.2009 | 07:18 (GMT + 7)
Những người trong cuộc nói về chuyện “khó về”:
Trần Đăng Khôi, kỹ sư tin học, Đài Truyền hình TPHCM – Tôi tốt nghiệp THPT ở Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tân An), sau đó thi vào ĐH Bách khoa TPHCM. Khi tôi đi học, Bưu điện Long An có mời tham gia chương trình tài trợ học ĐH, sau đó quay về phục vụ. Thế nhưng, tôi đã ở lại TPHCM.
Làm việc ở đâu cũng là phục vụ đất nước, nhưng ở TPHCM tôi có điều kiện học tập lên cao tốt hơn, thu nhập cũng khá hơn. Hầu hết bạn bè cùng khóa với tôi ở Trường THPT Lê Quý Đôn đều ở lại TPHCM sau khi tốt nghiệp ĐH.
Trần Xuân Nguyên, cán bộ VP Quận ủy quận 3, TPHCM – Tôi học THPT ở TP.Tân An, thi vào Đại học KHXHNV TPHCM khoa báo chí năm 1998. Lúc ấy tôi dự tính sẽ quay về tỉnh nhà phục vụ trong ngành báo chí.
Thế nhưng, trong quá trình học tôi thấy môi trường báo chí ở tỉnh còn nhiều hạn chế. Qua các lần đi thực tập, môi trường báo chí TPHCM, thực sự hấp dẫn tôi nên tôi quyết định ở lại TPHCM làm phóng viên cho Báo SGGP; gần đây mới chuyển nghề sang công tác khác. Có đến 80% các bạn lớp tôi không trở về Long An sau khi tốt nghiệp ĐH.
Ông Nguyễn Văn Ngôi, GĐ Cty CP Sách và TBTH Long An, người có 2 con học giỏi, thành đạt – Hai con tôi tốt nghiệp THPT năm 1996 và 1998. Tôi không ép các con về Long An hay ở lại TPHCM sau khi tốt nghiệp đại học, mà để chúng tự quyết.
Nhờ chúng học giỏi, nên chưa tốt nghiệp nhiều chỗ làm tốt ở TPHCM đã mời gọi. Bây giờ cả 2 đều là thạc sĩ, có nghề nghiệp và cuộc sống ổn định ở TPHCM. Mai này khi về hưu vợ chồng tôi cũng sẽ theo con về TPHCM.