Khi blog không còn là nơi tăm tối
Thứ Hai, 20.8.2007 | 08:51 (GMT + 7)
"Đứa con" của xã hội
Ai sinh ra blog và blog chịu sự nuôi nấng của ai, đó không phải là một câu hỏi lớn. Câu trả lời cũng giống như với rock: Đó là "đứa con" của xã hội, của những hình thái được xác lập trong thời đại buộc phải sinh ra nó, còn thừa nhận hay không thuộc phạm vi khác.
Blog được sinh ra từ thời đại Internet, thời đại của truyền thông kỹ thuật số. Thống kê chưa chính xác nhưng cũng đến gần 100 triệu người có blog cho riêng mình. Thế là blog lớn, lớn đến chóng mặt và hiện nay không ai kiểm soát được số blog đã lớn lên và chẳng ai thống kê nổi lượng "trẻ" nào ngoan, "trẻ" nào hiền và "trẻ" nào đã dính vào con đường lầm lạc.
Sức mạnh của blog
Sức mạnh của blog là kết nối. Bức ảnh chụp một bé gái hơn 1 tuổi người Palestine chết sau trận bom của Israel vừa được đưa lên blog, và chỉ sau 3 ngày, số lượt người vào bình luận lên đến 6.000, hơn hẳn một website chính thống.
Nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng nói rằng website anh mở ra chẳng mấy ai vào đọc, blog vừa khai trương họ ào vào đọc đến chóng mặt. Ivanka Trump - con gái của ông trùm Donald Trump vừa mở blog đã có hàng nghìn người đòi vào tham gia friend list.
Sự kết nối luôn mang tính hai mặt, nếu không làm rõ hai mặt đen trắng của vấn đề thì blog hoặc trở thành một nơi cực kỳ thú vị và bổ ích hoặc sẽ là nơi hết sức tiêu cực. Gần đây, một nữ ca sĩ chụp hình lưng trần trong một studio, một blogger có được tấm hình ấy và lên blog rêu rao nàng ca sĩ chụp hình sex.
Thế là dân tình đua nhau vào bình luận và không tiếc lời phê phán nàng ca sĩ. Nhưng khi một blog khác đã phản bác rằng, những bức ảnh ấy được chụp để quảng bá cho việc phòng, chống ung thư da ở phụ nữ thì danh tiếng của nàng ca sĩ đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Chàng blogger có ý đồ xấu đến giờ vẫn chưa một lời xin lỗi.
Trần Tuyên, chàng trai xấu số vì căn bệnh máu trắng đến giờ khi đã qua đời, blog anh vẫn có rất đông người ghé thăm. Họ đến và để lại những dòng "lưu bút" về những gì mà chàng trai 25 tuổi ấy đã dũng cảm làm được.
Những blog đen cổ vũ lối sống hưởng thụ, xem sex là lối sống đặc thù, tuyên truyền chống phá Nhà nước, quăng tin đồn thất thiệt... vẫn gặp nhan nhản trên blog nhưng tự thân của những blog đen ấy có số phận không dài. Có những cái đã bị nhà quản trị xoá tên, có những cái bị ngay cư dân mạng chỉ mặt điểm tên, chỉ còn cách đóng cửa...
| Lần đầu tiên, trào lưu viết nhật ký mạng (blogging) được chính các tác giả viết blog (blogger) là các nhà quản lý, nhà nghiên cứu xã hội học, nhà báo, công chức, sinh viên, học sinh... lý giải, phân tích trong hội thảo "Blog - trong thế giới thật" do Báo Lao Động phối hợp với Cty Liquidline - đơn vị quản lý trang mạng xã hội thuần Việt - Yobanbe.com, và Công ty truyền thông Kết Nối Việt tổ chức sáng 21.8, tại khách sạn Sofitel Plaza, TPHCM. Các blogger tham dự hội thảo sẽ thảo luận sâu về các chủ đề: Các vấn đề kỹ thuật, công nghệ mới liên quan đến blog, kiếm việc qua blog; Quy tắc ứng xử trên blog và tác động xã hội của blog; Tác động truyền thông của blog đến khuynh hướng cộng đồng; Blog - cuộc sống ảo, tâm sự thật?; Viết blog - cơ hội giao lưu, học hỏi, mang lại kiến thức cho giới trẻ; Có nên quản lý blog, quản lý được không và bằng cách nào? |