Văn hóa Email    In

Khi huyền thoại làm phim về huyền thoại

Thứ Bảy, 18.8.2007 | 02:08 (GMT + 7)

(LĐCT) - Huyền thoại thứ nhất là nhà làm phim gạo cội Martin Scorsese (ảnh), chủ nhân của tượng vàng Oscar 2007 cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Huyền thoại thứ hai là một trong những nghệ sĩ lớn nhất mọi thời đại - ban nhạc The Rolling Stones.

Sự kết hợp này làm phấn khích ngay cả những người hâm mộ khó tính nhất.

Shine a Light, bộ phim mới nhất của đạo diễn Martin Scorsese sau The Departed sẽ đem lại những hình ảnh chân thực mà khán giả chưa từng được chứng kiến của bốn thành viên trong The Rolling Stones.

Mặc dù phần lớn bộ phim được quay vào tháng 9 năm ngoái, tại Beacon Theatre - một nhà hát nhỏ ở New York, Shine a Light thật ra được phát triển từ một kịch bản đã được chính Martin và ca sĩ trưởng nhóm Mick Jagger ấp ủ từ 8 năm trước.

Chính sự đồng cảm giữa người làm phim và những nhân vật trong phim đã khiến Shine a Light được đánh giá sẽ là một trong những bộ phim tài liệu đáng xem nhất về không chỉ về tượng đài nhạc rock The Rolling Stones mà còn về cả nền âm nhạc Mỹ những năm 60 và 70 thế kỷ trước.

Đối với đạo diễn 65 tuổi Martin Scorsese, âm nhạc chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp. Bộ phim tài liệu của ông về cuộc đời ngôi sao nhạc rock Bob Dylan, mang tên No Direction Home đã gây tiếng vang lớn khi ra mắt vào năm 2005.

Ngược dòng thời gian, The Last Waltz cũng do ông đạo diễn, về buổi hòa nhạc cuối cùng của ban nhạc The Band năm 1978, cho đến nay vẫn được coi là bộ phim tài liệu âm nhạc hay nhất.

Martin Scorsese đã hơn một lần thừa nhận rằng mình là một "fan cứng" của The Rolling Stones và âm nhạc của "Những hòn đá lăn" này đã ảnh hưởng rất nhiều đến những tác phẩm của ông.

Bộ phim Main Street (1973) là ví dụ điển hình nhất. Không chỉ dùng hai ca khúc của The Rolling Stones làm nhạc phim (Martin Scorsese đã phải trả gần 800.000USD cho quyền sử dụng hai bài hát Jumping Jack Flash và Tell Me), theo chính đạo diễn "nhiều chi tiết và cảnh quay trong Main Street được lấy ảnh hưởng từ họ (The Rolling Stones), bao gồm cả âm nhạc, tính cách và tâm trạng của các thành viên ban nhạc...

Tôi nghe họ hát và những hình ảnh của bộ phim cứ liên tục xuất hiện trong đầu mình... Đó là một món nợ không thể tính được...".

Cái tên Shine a Light thực ra cũng chính là tiêu đề của một ca khúc đã được chính The Rolling Stones hát trong album Stripped (1995.) Đối với Martin Scoresese, ông rất ấn tượng với ý tưởng "light" (ngọn đèn) tràn ngập trong phim: "trên sân khấu của nhà hát Beacon, sau mỗi "Hòn đá" lại có những ánh đèn, chiếu sáng cho những người nghệ sĩ, cho âm nhạc và những đóng góp của họ đối với nền văn hóa thế giới và cả bản thân tôi nữa".

Thực ra Martin Scorsese đã dành rất nhiều tâm huyết cho Shine a Light, thậm chí hơn cả đứa con cưng The Departed: "Trong tâm trí mình, tôi đã làm bộ phim này từ cách đây 40 năm rồi - chỉ là bây giờ nó mới trở thành sự thực mà thôi".

Một số cảnh về cuộc sống thường ngày của các thành viên ban nhạc đã được quay trong khi The Departed còn đang ở giai đoạn hậu kỳ và những phần nội dung chính được bắt đầu ngay sau khi The Departed hoàn chỉnh. 

Khác với dự đoán của nhiều người, mặc dù là một bộ phim về The Rolling Stones, nhưng không có một cuộc phỏng vấn cá nhân nào được ghi hình. "Trong 40 năm vừa qua, họ (The Rolling Stones) luôn được quay phim, ghi âm và bản thân họ đã tự nói rất nhiều về mình. Bạn còn muốn biết gì hơn?... Chỉ có âm nhạc và những buổi biểu diễn của họ là luôn tồn tại. Đó chính là nguồn cảm hứng của tôi, cũng là lý do tôi quyết định không phỏng vấn một ai hết".

Shine a Light còn được nhắc tới bởi sự xuất hiện của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Nhưng điều khán giả mong được chứng kiến nhất có lẽ lại chỉ là những chi tiết như cơn giận dỗi của Mick Jagger, chiếc răng mới mọc của Keith Richard, Ron Wood "khoe" cơ bắp, những giây phút rất "ngớ ngẩn" của Charlie Watts hay những khoảnh khắc xuất thần trên sàn diễn của những tay rocker đã bước qua tuổi 60 nhưng vẫn luôn tràn trề nhiệt huyết.

Phải chăng đó cũng chính là những gì mà Martin Scorsese muốn gửi gắm: "Đối với tôi, The Rolling Stones luôn trẻ trung như khi họ mới xuất hiện vào những năm 60, 70. Còn Shine a Light... đó là một bộ phim của hiện tại và cũng sẽ luôn là một thách thức...". 

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton