Khi kỹ thuật "giết chết" cảm xúc
Thứ Ba, 7.10.2008 | 22:15 (GMT + 7)
Nhưng thực tế không như vậy. Chủ đề cuộc thi là "Cảm xúc Hà Nội" mang tính chung chung, tạo cảm giác dễ gửi ảnh, và dễ tạo sự ngộ nhận khi bấm máy cho những "thí sinh" nào non tay.
Thực ra, để một bức ảnh trở thành tác phẩm thì yếu tố quyết định phải là cảm xúc, xuất phát từ rung cảm, xúc động của tác giả, từ đó thông qua ngôn ngữ của nhiếp ảnh truyền đến người xem.
Xem loạt ảnh triển lãm Hà Nội, thấy rõ rất ít ảnh có cảm xúc mạnh và nhiều bức ảnh bị kỹ thuật tiêu diệt cảm xúc.
Nhiếp ảnh là khoảnh khắc, nhưng phòng triển lãm quá nhiều ảnh dàn dựng, ảnh bố trí gượng ép, ảnh chụp lúc nào cũng được và tai hại nhất là bố cục ảnh và kỹ thuật phóng ảnh không được chăm chút.
Thoảng hoặc có một số ảnh tốt về ý tứ, về thời điểm bấm máy như "Tiếng vọng" của Nguyễn Huỳnh Mai, "Mái ấm tình thương - chùa Bồ Đề" - Nguyễn Đức Căn...
Còn lại, phần lớn ảnh phóng bị rạn, vỡ hạt do "kích" độ tương phản, độ nét, màu sắc tiếp tục bị đẩy lên cốt tạo hiệu ứng rực rỡ nhiều khi làm nhức mắt. Xử lý "cắt" lọng ảnh không sắc nét, lộ rõ. Nhiều ảnh mang chất "lưu niệm" rõ nét, hoàn toàn là những cú bấm máy cơ học hơn là kết quả của tư duy sáng tạo.
Ảnh chụp sinh hoạt phố cổ Hà Nội, hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám khá nhiều, nhưng thiếu những phát hiện độc đáo. Đáng tiếc là có ảnh tác giả "nhái" ý tưởng "Thiếu nữ bên hoa huệ" của cố danh hoạ Tô Ngọc Vân một cách vụng về.
Về bộ ảnh đoạt giải, giải nhất "Thắp sáng dòng điện mùa xuân" của Phạm Công Thắng (ảnh) có trội hơn những ảnh còn lại, nhưng nếu bảo đây là một tác phẩm giàu sáng tạo thì không. Bức ảnh giải nhì "Làng gốm cổ" - Quang Lâm ý tốt, nhưng thiếu yếu tố động, chủ thể trong ảnh chưa nổi bật. Giải nhì còn lại: "Bạn cùng lớp" của Tạ Ngọc Bảo là một thời điểm thú vị khi mấy chú tiểu cùng học, nhưng cảm xúc nhân vật chưa mạnh.
Xem triển lãm, không khỏi có cảm giác bùi ngùi: Sức hút ngày xưa của cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội hàng năm đâu rồi, khi mà nhiều tay máy nổi lên từ đây, khi mà nhiều bức ảnh ít xử lý phòng tối, mà đầy ắp hơi thở cuộc sống, mang cái duyên - cái tình của người chụp, làm người xem bị hút hồn!
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton