Khi thị trường "nổi giận"
Thứ Sáu, 13.11.2009 | 07:55 (GMT + 7)
Ngày 12.11, các trang tin điện tử trong nước đồng loạt đưa tin: "3 tiếp viên Vietnam Airlines bị hải quan Hàn Quốc bắt giữ tại sân bay Incheon (Seoul) sáng 12.11 vì mang theo trong hành lý xách tay 20 lượng kim loại quý (được cho là vàng), chuẩn bị xách về VN". Đây có lẽ là một "cái kết" không có hậu của cơn sốt giá vàng đến mức điên đảo trên thị trường suốt cả tuần qua.
"Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá thế giới có lúc lên tới 3 triệu đồng/lượng là một mức lợi nhuận hấp dẫn, đủ để kích thích người ta có những hành động sai trái chạy theo tín hiệu thị trường" - một chuyên gia tài chính bình luận.
Lần giở lại các nguyên nhân đẩy giá vàng lên cao trong những ngày vừa qua, không thấy có yếu tố mất cân đối cung - cầu. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu đã khẳng định điều này bằng những con số nhập khẩu vàng rất lớn trong những năm qua: Năm 2005 nhập 48 tấn, 2006 nhập 91 tấn; 2007 nhập 51 tấn, 2008 nhập 91 tấn, trong khi đó, lượng vàng xuất ra lại không nhiều... Và như vậy, nguyên nhân đẩy giá vàng trong nước vượt xa giá thế giới chính là sự hoảng loạn của người dân bởi những tin đồn thất thiệt, là tính bầy đàn
, gọi chung lại là yếu tố tâm lý.
Nhận định về diễn biến thị trường vàng những ngày vừa qua, các chuyên gia đều có chung quan điểm: Sự căng thẳng, thậm chí hỗn loạn của giá vàng diễn ra trong mấy ngày qua là thực sự không cần thiết, tạo ra những xáo trộn không cần thiết, trong khi chúng ta không thiếu vàng.
"Để xử lý những "cơn sốt" tâm lý, cần có những đòn tâm lý" - một chuyên gia gạo cội trong điều hành chính sách kinh tế đưa ra nhận định. Song ông cũng tỏ ra thất vọng vì sự phản ứng của cơ quan chức năng quá chậm.
"Thị trường vàng đã bắt đầu "nổi sóng" từ 3.11, mà mãi đến 11.11, Ngân hàng Nhà nước mới tuyên bố cho nhập khẩu vàng. Nếu tuyên bố này được đưa ra sớm hơn - từ 4.11 hay 5.11 - tình hình có lẽ đã khác" - chuyên gia này nhấn mạnh.
Song song với vàng, tỉ giá ngoại tệ (cụ thể là USD) cũng diễn biến ngược chiều với xu thế thế giới. Trong khi USD liên tục mất giá so với các ngoại tệ khác trên thị trường quốc tế, thì ở trong nước, USD lại liên tục tăng giá so với VND. Những người dân bình thường nhất - khi nhìn vào những con số này, cũng có thể hiểu là: USD mất giá mạnh, nhưng VND còn đang mất giá mạnh hơn. Chính kẽ hở này đã tạo cho giới đầu cơ một cơ hội để tung tin: "VND đang bị phá giá" khiến người dân lo sợ đổ xô đi mua USD, đẩy giá USD trên thị trường chợ đen ngày 10 - 11.11 có lúc lên tới gần 20.000đ/USD.
Ngày 12.11, thị trường đã dần ổn định trở lại. Tỉ giá ngoại tệ trên thị trường tự do đã trở về mức 18.400đ/USD, giảm 1.600đ/USD so với ngày hôm trước; giá vàng cũng đã trở về mức 24,8 triệu đồng/lượng - giảm đến gần 5 triệu đồng/lượng so với mức giá đỉnh ngày trước đó (một sự "hạ nhiệt" đáng kể sau tuyên bố can thiệp của Ngân hàng Nhà nước). Thị trường lại quay ngoắt 180 độ, từ đổ xô đi mua đến chen nhau đi bán vàng. Không ít người khóc, kẻ cười trong "cuộc chơi" này, nhưng những vết thương của thị trường thì vẫn còn đó. Để hạn chế "tổn thất", mỗi "người trong cuộc" đều cần phải rút ra cho mình bài học sau câu chuyện này: Bài học để cho thị trường "nổi giận" và bài học lao vào thị trường lúc lửa bỏng nước sôi...