Xã hội Nói hay đừng Email    In

Khói hương mờ mịt

Thứ Ba, 26.1.2010 | 07:44 (GMT + 7)

(LĐ) - Gã đài phường bức xúc ra mặt, vừa nói vừa nghẹn lời, cứ như bị ai đánh mà không biết làm gì: - Bác ơi, em không chịu được nữa rồi.

Ngày nào đọc bài cũng có hàng trang nói về chuyện cầu cúng để có bầu, rồi có bầu không có thai nhi, nhưng vẫn bỏ ra núi tiền để dưỡng thai(?). Có “bầu” rồi còn phải đi tạ thầy. Có chị còn đi giao lưu, phổ biến kinh nghiệm.

Trời đất! Ở thời buổi văn minh, khoa học phát triển, mà người dân còn mê muội như thế. Cả nước có hơn 700 tờ báo, có gần 70 đài phát thanh - truyền hình, có 100 tờ báo điện tử và hàng nghìn website, các cơ quan khoa học, tuyên truyền dày đặc lãnh thổ mà cái hay, cái đúng, cái khoa học không nghe, lại nghe cái bà thầy… Bác có cao kiến gì nói cho em thông đi.

- Cậu hỏi dài quá, tớ phải dài dòng theo. Thứ nhất báo đăng vì họ thấy chuyện lạ, đăng lên cho mọi người đọc cái đã. Bao giờ có kết luận khoa học đó là trò bịp bợm, họ sẽ đăng bản tin cuối cùng: “Phía tây không có gì lạ”, rồi chuyển sang chuyện khác.

- Còn cơ quan chức năng, mạng lưới tuyên truyền?

- Chờ.

- Thế xã hội cũng tin theo chuyện hão huyền, sặc mùi lừa bịp?

- Xã hội cụ thể là ai? Không có chung chung đâu nhé. Chỉ khi nào thi hoa hậu họ mới công bố ai nâng ngực, ai sửa mũi, ai hút mỡ bụng, kéo dài chân…, còn bình thường đều chấp nhận và khen đẹp. Có cả ngành dịch vụ làm đẹp, trong đó có yếu tố “giả” đấy.

- Bầu bí làm giả sao được. 9 tháng 10 ngày phải đẻ ra con. Đến con trâu nổi tiếng chửa lâu cũng đến 12 tháng là nghé ọ ra đời.

- Nhiều người giàu có nhờ buôn bán làm ăn là thật. Nhưng họ lại nói là do “phần âm” mà có. Hoặc do đầu năm đi vay bà Chúa Kho vài trăm cây, cuối năm trả nợ lễ tạ hậu hĩnh nên bà phù hộ cho. Có ai do “trúng mánh, vào cầu” đâu. Chỉ khi nào bị phát giác buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả… lúc đó mới là thứ thiệt.

- Thảo nào dân làm ăn họ cầu cúng, đốt vàng mã kinh thật, khói bay mù mịt cả, chả biết đâu là thật - giả nữa!

Quay về trang chuyên đề Email    In