Email    In

Không để mất hồn quê

Thứ Bảy, 20.1.2007 | 05:58 (GMT + 7)

(LĐ) - Cây sanh ở đình làng An Tân, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng bị cơn bão số 6 quật đổ. Trước cảnh "cây thiêng" của làng có nguy cơ không còn nữa, anh Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng thôn An Tân đã họp bàn với bốn tộc trưởng họ Phạm, Nguyễn, Huỳnh, Ngô quyết tâm dựng lại để cứu cây sanh.

Thế là sau bão số 6 chưa đầy một tuần, mặc dầu nhà ai nấy đều bộn bề với bao công việc khắc phục hậu quả của bão dữ để lại, song bà con cả làng An Tân cùng ra tay dựng lại cây sanh (ảnh).

Lúc đầu mượn xe của Công ty điện lực đang thi công dựng lại các cột điện ngã ở địa phương để giúp sức song cây vẫn không nhúc nhích.  Không chùn bước, ngày hôm sau bà con lại chạy mượn xe kích để kích lên song chỉ nhích được vài tấc. Cuối cùng, anh Tuấn lại phải ngược xuôi nhờ đến xe cẩu hạng nặng và cùng bà con đồng lòng dùng dây kéo thêm mới dựng cây lên như hiện nay.

Chưa hết, khi nghe tin cơn bão số 7 lại đến, bà con làng An Tân lại tiếp tục lấy cây, dây chằng chống cho cây kỹ càng. Người dân ở làng quê An Tân đã bảo vệ thành công "hồn quê" của mình.

Quay về trang chuyên đề Email    In