Không được thờ ơ!
Thứ Bảy, 8.3.2008 | 07:38 (GMT + 7)
Bởi, nếu cộng lại từ năm 2004 đến nay, số lao động VN tử vong tại Malaysia lên đến 315 người (bình quân cứ sáu ngày lại có một LĐ VN tử vong). Riêng tháng 1.2008, cũng đã có hơn mười trường hợp chết tại Malaysia. Con số không nhỏ!
Thế nhưng, những thông tin rất đáng lo ngại trên đã bao giờ được công bố trên công luận? Rất ít nghe thấy! Tuy nhiên thì điều đó cũng không quan trọng bằng việc, ngành chức năng (LĐTBXH) cùng với các DN XKLĐ và đối tác nước ngoài đã có những khảo sát, nghiên cứu gì về tình trạng trên, nhằm tìm kiếm giải pháp giảm thiểu số lao động tử vong?
Theo Cục Quản lý LĐ ngoài nước, năm 2005 đã có một đoàn công tác đặc biệt của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế sang Malaysia tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên, kết cục của "chuyến công tác đặc biệt" này cũng chỉ đưa ra được những kết luận chung chung: Người LĐ VN chết vì sức khoẻ kém, do môi trường, khí hậu, an toàn LĐ, do sinh hoạt không điều độ, làm việc quá sức v.v...
Một trong những trường hợp LĐ VN tử vong mới nhất tại Malaysia là cô Quách Thị Hoa (19 tuổi, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Gia đình cũng chỉ biết nguyên nhân cái chết của cô được ghi trong đơn vận chuyển thi hài là do bị thương ở đầu. Những câu hỏi đi vào chi tiết cần được xác minh, điều tra làm rõ vẫn còn bỏ ngỏ....
Gia đình những người đã chết phải được quyền biết tất cả những điều đó. Đây là những "món nợ" mà các ngành, đơn vị có trách nhiệm liên quan không thể phớt lờ. "Món nợ" này nặng hơn nhiều những món tiền bồi thường mà nhiều gia đình nạn nhân chẳng có nghĩa lý gì (tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa nhận được đầy đủ theo quy định).
Nhưng vấn đề cần kíp và bức thiết nhất lúc này chưa hẳn là chuyện bồi thường, mà ngành chức năng cần phải có những điều tra, nghiên cứu sâu, làm rõ được các nguyên nhân cụ thể gây tử vong, từ đó hợp sức cùng các ngành, DN và phía nước ngoài tìm kiếm giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu số LĐ chết tại Malaysia, chứ không thể chỉ ngồi yên và... "ghi nhận" những trường hợp tử vong tiếp theo.