Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Không “nhất trí cao”

Thứ Năm, 17.12.2009 | 08:05 (GMT + 7)

(LĐ) - Bà Hồ Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị - đã làm cho cử tri theo dõi phiên trả lời chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị qua sóng truyền hình trực tiếp QTV chiều 10.12 rất hài lòng.

Trong khi nhiều bài phát biểu đọc từ giấy A4 mở đầu bằng điệp khúc “Tôi bày tỏ sự nhất trí cao...”, bà Hồ Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị (QT) - đã làm cho cử tri theo dõi phiên trả lời chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh QT qua sóng truyền hình trực tiếp QTV chiều 10.12 rất hài lòng khi bà không chịu dừng lời sau khi chủ toạ rung chuông, với câu nói “Nhưng đây là tâm nguyện, bức xúc của cử tri nên tôi phải nói tiếp ngay tại diễn đàn kỳ họp này...”.

Cần mở ngoặc là, khi đại biểu Cúc đang nói về những bất cập, bất hợp lý trong đầu tư hạ tầng cơ sở ở miền núi, thì bị “rung chuông” nhắc nhở rằng đại biểu chỉ được nói những vấn đề trong khuôn khổ kỳ họp này thôi, chứ không phải bị “rung chuông” vì nói quá giờ quy định.

Bà Cúc nói rằng, hệ thống nước tự chảy dẫn từ núi về, mà lâu nay không ít người gọi bằng tên sang trọng là nước sạch tại miền núi Đak Rông đã bị hư hỏng, tê liệt gần như hoàn toàn sau trận lũ do cơn bão số 9 gây ra, hiện đồng bào đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Một mặt nó cho thấy việc thiết kế, thi công hệ thống nước tự chảy “có vấn đề”; và cùng với nó, đã xuất hiện một “mô hình” tự cứu của người dân là 2 - 3 hộ đã chung tiền thuê làm giếng khoan, kết quả rất tốt.
 
Bà Cúc đề nghị, nên xem xét kiến nghị đó của dân để chuyển hướng đầu tư. Về nhà ở cho đồng bào nghèo, bà Cúc nói đa phần những ngôi nhà xây dựng với mức đầu tư nhỏ giọt vừa qua đều đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng tái nghèo phổ biến ở các bản làng.

Thông tin này đã trực tiếp truyền đi một thông điệp, cần thay đổi quan điểm, cách làm về xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc ít người ở miền núi. Về y tế, thông tin của bà Cúc có thể có nhiều người đã biết, nhưng “ai đó” dám nói cho người dân mới là quan trọng.

Và, bà Cúc đã làm cho cử tri hoan hỉ: “Thật khó có thể tin nổi rằng, một trạm xá chuẩn quốc gia mà không có phòng, giường nghỉ cho cán bộ y tế. Cán bộ y tế trực đêm ở trạm xá được trả 10 ngàn đồng/ đêm, với mức thù lao ấy thì người dân than phiền về thái độ, về y đức của nhân viên y tế xã thì nói thật cũng rất tội cho họ...”.

Trong khi thời gian dành cho trả lời chất vấn đã ít, không ít đại biểu đã né phần trả lời cử tri bằng bài phát biểu về khủng hoảng kinh tế toàn cầu, về lạm phát và nới lỏng hay thắt chặt tín dụng, về sự cần thiết phải điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng...
 
Cử tri chờ đợi ở các dân biểu không chỉ những hiểu biết sâu sắc, sự lắng nghe và thấu hiểu những mong mỏi của cử tri, những kiến giải mang tầm... người dẫn đường (lãnh đạo), mà họ nhìn nhận, đánh giá người đại biểu do họ bầu chọn qua thái độ “trực khởi” - dám đối diện với những vấn đề gai góc, khó khăn do cuộc sống và nhân dân đặt ra, có khả năng nhận thức và dám thừa nhận những thiếu sót, sai lầm trước đông đảo cử tri.

Cuộc sống đang không ngừng biến đổi một cách mau lẹ, nó đòi hỏi người dẫn đường cho nhân dân phải tiên phong, thích ứng và nhất quyết phải là người giỏi giang, mẫu mực. Không nói “nhất trí cao” hùa theo những báo cáo một chiều, không có tính phản biện cũng là một cách tỏ thái độ, một động thái phản biện vậy, nhằm đến mục đích đưa được tiếng nói, ý nguyện của nhân dân thành hiện thực.

Quay về trang chuyên đề Email    In