Không nói chuyện ruồi
Thứ Tư, 17.3.2010 | 07:55 (GMT + 7)
- Như thế là các bác CC giữ vững được chất lượng. Thời buổi này nhiều thứ xuống cấp, giữ được thế là mừng.
- Bác Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) nói rằng “hiện chỉ có 30% CC ngồi ở các bộ, ngành làm việc có hiệu quả cao, 30% kết quả có mức độ, còn lại là không có sản phẩm gì cả”.
- Lương vẫn lĩnh đều?
- Lương nhà nước mà bác, lĩnh đều, tăng đều, làm lâu ai cũng thành chuyên viên cao cấp cả.
- CC làm toàn những việc quan trọng nhưng khó thấy, có đếm được như bác công nhân mỗi ca phải có mấy vạn thao tác để làm ra mấy ngàn sản phẩm, muốn đi WC cũng phải có phiếu.
- CC ở các bộ, ngành chỉ cần ngồi bàn giấy đóng góp vào việc xây dựng, hoạch định quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, nhưng nhiều quy hoạch chưa đạt yêu cầu. Điều đó nói lên chất lượng CC chưa cao.
- Có quy định thi tuyển CC theo chương trình CCHC, có phải như ngày xưa cứ nhận theo biên chế cho phép đâu.
- Điều kiện thi tuyển là phải có bằng cấp, chứng chỉ, nhưng bây giờ bằng cấp, chứng chỉ là “chuyện nhỏ như con thỏ”. Bác Vụ trưởng Vụ CCHC nói: “Chất lượng bằng cấp, chứng chỉ đó như thế nào là cả một câu chuyện. Chúng ta đặt tiêu chuẩn cho cán bộ, CC của VN quá cao so với thế giới. Nhìn về mặt hình thức thì bằng cấp, chứng chỉ tăng lên rất nhiều nhưng chưa tương xứng với chất lượng thực sự phải có”.
- Có nhiều CBCC bỏ ra làm ngoài, chắc là bằng cấp có vấn đề.
- Ngược lại, họ đều là những người giỏi, có tầm nhưng lương CC của ta thấp, chế độ đãi ngộ chưa thoả đáng nên họ đã ra khỏi công vụ. Bây giờ kinh tế nhiều thành phần mà.
- Tóm lại là kinh tế nhiều thành phần, CC vẫn chỉ làm việc như thời có ít thành phần. Nhiều bác CC lương cao, quyền lợi nhiều nhưng giống như chuyện ngụ ngôn Laphôngten.
- Em không biết chuyện đó nói gì.
- Kém quá. Đó là chuyện “Một xe ngựa lên đèo/Một con ruồi bay theo/Vo ve bay bên phải/Rồi lại bay bên trái…”.
- Hiểu rồi, nhờ có ruồi xe mới lên dốc chứ gì?
- Tớ chưa có ý định nói trắng ra như thế đâu nhé!