Bạn đọc viết Email    In

Không thể "đóng cửa dạy nhau" mãi !

Thứ Hai, 4.1.2010 | 11:48 (GMT + 7)

Chuyện ông Phó Chủ tịch huyện này đánh cụ già 61 tuổi trên tay đang bế cháu nhỏ, cụ già viết đơn tố cáo lên Huyện uỷ, sau đó lại "tự nguyện" rút đơn về xem ra không rõ ràng, minh bạch nếu không muốn thừa nhận là có chuyện khuất tất: "Vận động, ép buộc" để êm chuyện.

Chuyện rõ ràng mười mươi giữa công chúng mà không xử lý nghiêm e rằng chuyện chống nhũng nhiễu, tham nhũng, cậy chức quyền để "hành dân" mãi mãi là câu chuyện "vui là chính" và lại "đóng cửa dạy nhau" mà thôi.

Nếu các cấp cao hơn không xử lý nghiêm ông này e rằng vợ con ông sẽ còn lộng hành dưới sự "bảo kê" của ông ta và người khác.

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.