Không thể dung túng
Thứ Ba, 5.1.2010 | 08:33 (GMT + 7)
Không ngờ trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện lại có người hành xử côn đồ đến mức như vậy.
Số là, trong dịp Giáng sinh, bà cụ Lê Thị Chiến đưa 2 cháu nhỏ đến nhà văn hoá thiếu nhi huyện chơi. Do đông người, lại phải trông cháu, bà cụ không mua được vé, bèn nhờ một người đàn ông đứng gần mua giúp. Người đàn ông lớn tiếng hỏi: “Bà có biết tôi là ai không mà nhờ?”. Bà cụ trả lời không biết, ông này bảo không biết thì phải dắt cháu về, không được ở lại chơi (!).
Do bà cụ không chịu về, ông ta doạ đánh và sau đó đấm luôn vào mặt bà, làm cháu bé đang bế trên tay bà cụ cũng bị đòn lây. Sau này bà cụ mới biết người đánh mình là ông phó chủ tịch huyện.
Lý do ban đầu khiến ông Bảo sừng sộ với cụ Chiến có lẽ vì cho rằng, bà cụ dám nhờ ông đi mua vé là xúc phạm đến tư cách một vị đương kim phó chủ tịch huyện (?). Sau đó, ông đuổi bà cụ về, có lẽ vì cho rằng một cán bộ lãnh đạo huyện đương nhiên có quyền ra lệnh như thế (?). Ông Chiến không biết một điều mà bất cứ người bình thường nào cũng biết, rằng trong truyền thống văn hoá của VN có sự kính già yêu trẻ.
Lẽ ra, khi nhìn thấy bà cụ đang lúng túng một nách 2 cháu, ông Bảo phải biết tự động đến hỏi han, giúp đỡ. Làm được như vậy mới là người cán bộ gương mẫu, khiêm tốn và được dân đánh giá cao. Đằng này, ông phó chủ tịch huyện không những đi ngược lại với cách hành xử thông thường, mà còn dám ra tay hành hung, xúc phạm nhân phẩm một cụ bà 61 tuổi. Hành vi của ông Trần Hoài Bảo cần được cơ quan Đảng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm khắc, đồng thời phải được xử lý trước pháp luật.