Không thích cháo
Thứ Năm, 7.1.2010 | 07:50 (GMT + 7)
- Mới từ nhận thức, BHTN chỉ dành cho những người đang làm việc trong các DN có tham gia BHTN, không được hiểu là ai thất nghiệp cũng được Chính phủ cấp tiền như ở Âu - Mỹ đâu nhá!
- Cái đó thì em hiểu, không đóng BHYT thì chỉ có một cách, muốn chữa bệnh phải xì tiền 100%. Còn Âu - Mỹ em không biết, cũng không cần biết họ làm kiểu gì. Nhưng thực tế cho thấy, tình hình thất nghiệp của ta chẳng có gì đáng lo ngại.
- Chú căn cứ vào đâu mà lạc quan sớm?
- TPHCM có hàng triệu LĐ theo diện "vật vờ", ấy thế mà khi đăng ký TN mấy ngày đầu chỉ có vài ba trăm người; Cần Thơ 2 ngày đầu chỉ có 2 người đến đăng ký thất nghiệp.
- Việc mới, đến cán bộ chức năng còn chưa quen, nói chi đến người LĐ. Thậm chí, TN cũng mỗi người một hoàn cảnh. Người do Cty dãn thợ hay làm ăn thua lỗ, người thấy làm "công nghiệp hoá" cũng chẳng đủ sống, chưa nói đến nuôi gia đình, nên xin
TN về quê nuôi gà, nuôi tôm.
- Em chỉ ước tất cả những ai không có việc làm một cách "chính đáng" đều được hưởng BHTN.
- Thế nào là "chính đáng"?
- Công nhân không nói, nhưng nông dân bị thu hồi đất....
- ... Đã có tiền đền bù.
- Sống suốt đời được với số tiền đó sao? Phải tìm việc khác mà tồn tại và phát triển chứ.
- Muốn làm phải có nghề.
- Nghe nói có dạy nghề mới cho nông dân, còn có cả "học bổng".
- Nghe thế, nhưng chưa thấy nơi nào làm tốt.
- Có lẽ họ không báo cáo.
- Cần gì báo cáo, báo chí bây giờ họ săn tin nhanh nhạy lắm. Thế mà đã có báo nào nêu điển hình chống thất nghiệp cho nông dân đâu. BHTN chỉ được một khoản "ăn cháo cầm hơi" 3 tháng thôi chú ạ. Vấn đề là việc làm chứ BHTN chả ai muốn sinh ra, lớn lên để
ăn cháo!